Khi tiếng trống trường cuối cùng vang lên, “khối nghỉ hè” chính thức “lên sóng”. Trẻ con như cá gặp nước, hồ hởi tung tăng. Còn phụ huynh? “Bật” ngay chế độ cảnh giác cao độ. Bởi mùa hè không chỉ là kỳ nghỉ của con trẻ mà là thử thách toàn diện với người lớn – đặc biệt là những người đang vật lộn giữa công việc, deadline và cơn bão “mẹ ơi, con chán quá!”

“Khối nghỉ hè” – Khối năng lượng không giới hạn

Với trẻ nhỏ, kỳ nghỉ hè là thiên đường: không bài tập, không đồng phục, không tiếng chuông trường. Lịch trình lý tưởng của các em xoay quanh: ăn – chơi – nghĩ trò – khóc – ngủ – lặp lại. Mỗi ngày đều là một khung trời mới mẻ với hàng trăm ý tưởng sáng tạo mà chỉ cần nghe thôi, phụ huynh đã thấy… chóng mặt.

Không ít gia đình chọn giải pháp “gửi con về quê” để giải phóng bản thân. Nhưng đôi khi, chính ông bà lại trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ” của “khối nghỉ hè”. Như trường hợp của chị H. (Hoàng Mai, Hà Nội), chỉ sau chưa đầy 48 giờ gửi con về quê, ông bà đã phải cầu cứu vì không thể kiểm soát được sự hiếu động của hai cháu: vẽ tường, lục lọi tiệm tạp hóa, trộn mọi loại bánh kẹo và đòi… bán hàng online. “Mùa hè nào cũng thế, sự già đi của ông bà tỷ lệ thuận với độ nghịch của các cháu” , chị H than thở

Nhìn các con quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời ở nhà ông bà mà chị H ái ngại.(Ảnh: znews)

“Khối phụ huynh” – Tăng ca không lương suốt hè

“Khối phụ huynh” mùa hè hoạt động hết công suất. Không chỉ kiêm tài xế, đầu bếp, gia sư, họ còn phải là nhà sản xuất chương trình giải trí 24/7.

Chị Linh (Hà Nội) kể: “Mới nghỉ hè được ba hôm, mà con gọi mình 10 cuộc chỉ trong một buổi sáng. Nào là mẹ ơi con ăn bánh được không, mẹ ơi con xem tivi nhé, mẹ ơi con cãi nhau với em… Mình làm việc mà cứ như đang cầm tổng đài đường dây nóng”.

Không chỉ áp lực về thời gian, nhiều bố mẹ còn “vỡ trận” khi con ở nhà cả ngày nhưng vẫn phải học, vẫn phải vui, mà không có điều kiện đưa đi du lịch hay trại hè như các bạn. Áp lực vô hình ấy khiến “khối phụ huynh” rơi vào chế độ… sinh tồn.

“Khối nghỉ hè” – Khối va chạm mềm của hai thế giới

“Khối nghỉ hè” mong tự do, sáng tạo và vui chơi. “Khối phụ huynh” lại mong kỷ luật, yên ổn để làm việc. Hai thế giới ấy khi va chạm dễ gây ra mâu thuẫn. Nhưng cũng chính từ đó, những tình huống hài hước, cảm động và gắn kết bắt đầu nảy sinh.

Một ông nội ở Thái Bình đã lập bảng nội quy “vận hành khối nghỉ hè” dán ngay giữa sân, chia khung giờ cụ thể: dậy lúc mấy giờ, làm gì vào buổi sáng, được dùng điện thoại bao lâu. Cư dân mạng vừa bật cười vừa khâm phục: “đúng là nội tổ chức kỳ nghỉ khoa học nhất năm”!

khối nghỉ hè
Nội quy dành cho “khối nghỉ hè” của ông nội Bùi Gia Khính, 67 tuổi, ở h.Quỳnh Phụ, Thái Bình (Ảnh: thanhnien)

Vượt “khối nghỉ hè” – bằng tiếng cười, chứ không bằng quát mắng

Sau vài tuần bỡ ngỡ và kiệt sức, nhiều phụ huynh bắt đầu thích nghi với “khối nghỉ hè” bằng cách… hạ kỳ vọng. Thay vì mơ về một lịch trình lý tưởng, họ học cách linh hoạt, sáng tạo và… hài hước hơn.

Một vài “chiêu” được chia sẻ trong cộng đồng cha mẹ:

  • Biến việc nhà thành trò chơi: thi ai gấp quần áo nhanh, ai rửa chén sạch nhất.
  • “Thuê” con làm trợ lý: tưới cây, nhắc bố mẹ uống nước, dọn bàn ăn.
  • Chấp nhận sự lộn xộn có kiểm soát, đổi lại là những tiếng cười sảng khoái bên con.
  • Lập nhóm phụ huynh “giao lưu con cái”, thay phiên trông trẻ để san sẻ thời gian.

Chị Mai (TP.HCM) chia sẻ trên một hội nhóm: “Từ ngày thả nhẹ kỳ vọng, mình thấy mùa hè không còn là cuộc chiến nữa. Có hôm cả nhà cùng nướng bánh mì cháy khét, nhưng cười đến quên cả phiền.”

“Khối nghỉ hè” – Khối yêu thương không giáo án

Dù nhiều lúc mệt bở hơi tai, nhưng “khối nghỉ hè” cũng là thời gian hiếm hoi để bố mẹ thật sự ở gần con. Không còn giờ học nghiêm ngặt, không còn bài kiểm tra gây áp lực – đây là lúc để hiểu con, chơi cùng con, và… lớn lên cùng nhau.

Trẻ em sẽ không nhớ mình học thêm môn gì, nhưng sẽ nhớ những lần cùng bố mẹ nấu ăn, những buổi chiều hai mẹ con cùng tô màu lung tung, hay tiếng cười vang trên chuyến xe cuối tuần đến công viên gần nhà.

Bởi vậy, “khối nghỉ hè” không cần phải “giải quyết” – chỉ cần sống cùng, và yêu thương đủ đầy.

“Khối nghỉ hè” không dễ quản lý, nhưng cũng không cần chiến thắng. Khi bạn thả lỏng một chút, chậm lại một nhịp, bật cười cùng con – mùa hè sẽ trở thành mùa yêu thương đặc biệt nhất. Hãy để “chế độ sinh tồn” biến thành “chế độ đồng hành”.