Tình huống tréo ngoe khi gửi con về quê dịp hè đang khiến nhiều bậc phụ huynh “đứng ngồi không yên”. Chỉ sau vài ngày, ông bà đã kiệt sức, thậm chí đổ bệnh vì không chịu nổi sức công phá của “khối nghỉ hè”.
- Bộ Y tế siết chặt kiểm soát chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu làm thuốc
- Căng thẳng Mỹ – Trung leo thang vì thuế quan
- Đồ đan tre Việt Nam – Hồn quê trong từng nan tre
Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu chưa bao lâu, chị Nguyễn Lan (34 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) đã vội vã khăn gói về quê đón hai con trai sau khi chỉ mới gửi về… 4 ngày. Cuộc gọi khẩn từ mẹ ruột khiến chị choáng váng: “Mẹ trả hai đứa về nơi sản xuất!”.
Tóm tắt nội dung
Ông ngoại cảm nắng vì chạy theo cháu giữa trưa 41 độ
Nguyên nhân bắt nguồn từ một “phi vụ mất tích” của hai bé trai. Các con của chị Lan – 5 tuổi và 3 tuổi – rủ nhau chạy sang nhà hàng xóm chơi mà không xin phép. Giữa cái nắng đỉnh điểm gần 41 độ C ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), ông ngoại vội lao đi tìm. Hậu quả là ông bị cảm nắng, nằm liệt giường 2 ngày liền.
Vừa mới hồi sức, ông bà lại tiếp tục bị “tấn công” tinh thần khi hai bé đùa nghịch làm vỡ bức tranh quý treo tường. Không còn sức chịu đựng, bà ngoại đành gọi cho con gái, đề nghị “giải cứu” ông bà ngay lập tức.
“Gửi về mới 4 ngày mà mọi dự định coi như đổ bể. Ba tháng hè trước mắt giờ trở thành bài toán hóc búa”, chị Lan than thở.
Ông bà “tiền đình” vì chăm cháu nghỉ hè
Không riêng gì chị Lan, nhiều gia đình khác cũng rơi vào tình trạng tương tự khi lựa chọn gửi con về quê trong kỳ nghỉ hè. Mục đích ban đầu là để các con được gần gũi thiên nhiên, giảm áp lực học hành, gắn kết với ông bà… Nhưng thực tế thì khác xa.
Chị Võ Thảo (Gò Vấp, TP.HCM) kể rằng, hai con của chị – 6 và 3 tuổi – được gửi về ngoại ở Long Khánh (Đồng Nai). Dù chuẩn bị kỹ lưỡng thuốc men, đồ dùng cá nhân và thời gian biểu cho các con, mọi thứ vẫn “vỡ trận”.
Từ chuyện nhỏ như uống vitamin hôm nhớ hôm quên, sữa tắm lẫn dầu gội bị dùng nhầm, đến việc hai bé nghịch phá làm đổ nước khiến bà ngã, bẻ hỏng lồng quạt, giấu điều khiển tivi… đỉnh điểm là đổ cả lọ dầu gội đầu vào bể cá khiến đàn cá ông nuôi lâu năm chết sạch. Ông bà đành bật tivi cả ngày để giữ yên “chiến trường”.
“Nhà như bãi chiến trường. Tôi gọi điện nhắc con thì ông bà cũng phát cáu vì bị làm phiền suốt”, chị Thảo chia sẻ.
“Mùa hè là cuộc chiến” – nỗi niềm của các gia đình trẻ
Gia đình chị Nguyễn Châu (Hà Đông, Hà Nội) thì đã quá quen với “mùa hè bão tố”. Mỗi năm đến hè, ông bà ngoại lại gồng mình chuẩn bị đón cháu. Dù đã quen chăm sóc, nhưng năm nay, mức độ nghịch ngợm của hai cháu khiến ông bà kiệt sức.
“Tối ngủ cũng không yên, các bé lăn lộn, đạp tung chăn, đêm thì khóc đòi về bố mẹ, ban ngày thì chạy nhảy không ngừng nghỉ”, chị kể. Dù lên kế hoạch kỹ lưỡng, ông bà vẫn phải cậy nhờ hàng xóm chơi cùng hoặc dẫn cháu đi bơi, đi dạo để đỡ mệt.
Tương tự, chị Nguyễn Hằng (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng gặp tình huống “cười ra nước mắt” khi bốn đứa cháu họ tụ tập về nhà ông bà nội nghỉ hè. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, cảnh tượng lộn xộn được ông bà chụp gửi khiến chị Hằng dở khóc dở cười. Nhiều hôm, chị đang họp ở công ty phải nhận cuộc gọi xử lý mâu thuẫn vì lũ trẻ tranh đồ chơi.
Phụ huynh “giải cứu” khối nghỉ hưu, tìm phương án thay thế
Không thể để bố mẹ quá tải, chị Nguyễn Lan đã quyết định đón hai con về thành phố sớm hơn dự định. Vợ chồng chị thay phiên nhau mang con đến cơ quan để tiện chăm sóc, đồng thời tìm lớp trông trẻ gần nhà để gửi trong thời gian tới.
“Tự mình đẻ thì phải tự mình trông. Không thể bắt ông bà gồng gánh mãi được”, chị nói.
Chị Võ Thảo cũng đang lên kế hoạch đón con sớm. Chị đăng ký lớp học hè bán trú cho hai bé, vừa giữ nề nếp sinh hoạt, vừa giúp ông bà nghỉ ngơi. Ngoài ra, chị còn mời ông bà lên thành phố chơi cuối tuần để gắn kết gia đình.
Gia đình chị Nguyễn Châu áp dụng cách chia thời gian biểu cho con rõ ràng, có thưởng có phạt. Cuối tuần, cả nhà tổ chức picnic để các bé xả hơi và ông bà được thư giãn. Chị cũng chuẩn bị thuốc bổ, thực phẩm tẩm bổ cho bố mẹ.
Còn chị Nguyễn Hằng thì bàn bạc với các anh chị em trong nhà tổ chức chia ca trông cháu theo lịch, mỗi người đảm nhận một phần việc: từ nấu ăn, tắm rửa đến dẫn các bé đi chơi. Nhờ vậy, ông bà được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nghỉ hè là của con, nhưng là “cuộc chiến” của người lớn
Mùa hè, với trẻ là thời gian vui chơi thỏa thích, nhưng với ông bà, cha mẹ lại là thời điểm căng thẳng, xoay xở giữa công việc, con cái và trách nhiệm gia đình. Không phải ai cũng có đủ điều kiện gửi con vào lớp học hè hoặc thuê giúp việc, nên gửi về quê vẫn là lựa chọn phổ biến.
Tuy nhiên, để kỳ nghỉ hè thực sự ý nghĩa, các phụ huynh cần chủ động tìm giải pháp phù hợp, chia sẻ gánh nặng với ông bà, đồng thời dạy con ý thức hơn khi ở cùng người lớn tuổi. Bởi lẽ, nghỉ hè là để thư giãn – chứ không phải là “giấc mộng dài” của riêng ai!
Theo: Báo Mới