Chỉ vì bị bố mẹ nhắc nhiều lần vào ăn cơm, người đàn ông 33 tuổi ở Hà Tĩnh đã nổi điên, vác dao truy sát bố, sau đó quay về ra tay sát hại mẹ ngay trong bếp.
- Bé trai 7 tuổi tử vong do khung thành sân bóng đè tại Lâm Đồng – Tin360
- Cựu cán bộ công an bị đề nghị tử hình vì dùng xe phường chở ma túy cho ‘bà trùm’
- Bỏ giáng chức và hạ bậc: Thay đổi lớn trong xử lý kỷ luật công chức
Tóm tắt nội dung
Tạm giam kẻ giết người sau cơn thịnh nộ
Ngày 2/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dụng (33 tuổi, trú xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi giết người theo quy định pháp luật.
Mâu thuẫn bữa cơm, vác dao đuổi bố
Vụ việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 25/6 tại nhà riêng. Khi được bố mẹ nhiều lần gọi vào ăn cơm, Dụng không những không nghe lời mà còn tát vào mặt bố ruột – ông T.V.T. (65 tuổi). Dù người em gái có mặt đã can ngăn, Dụng vẫn chạy vào bếp lấy dao rồi đuổi theo chém bố.
Ông T. nhanh chóng chạy thoát sang nhà hàng xóm nên may mắn không bị thương.
Quay về nhà, đâm mẹ tử vong tại chỗ
Sau khi không chém được bố, Dụng quay trở lại nhà, thấy mẹ là bà V.T.H. (64 tuổi) đang dọn cơm trong bếp. Không chút do dự, Dụng lao vào đâm nhiều nhát, khiến bà tử vong tại chỗ.
Có tiền án, vừa ra tù
Theo cơ quan chức năng, Trần Văn Dụng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và chỉ mới ra tù thời gian gần đây.
Vụ việc gây rúng động dư luận địa phương, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo: Dân Trí