Học sinh Trường THPT số 1 huyện Long Lý đồng loạt biểu tình ngày 17/11 sau khi lịch học 13 tiết khiến các em chỉ ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm.
- Hai câu chuyện phơi bày sự đơn độc của người dân Trung Quốc trước bộ máy hành chính
- Nghi phạm sát hại bảo vệ bệnh viện Vĩnh Long bị bắt giữ
- Xe tải bốc cháy trên đường, tài xế xử lý nhanh giúp hạn chế thiệt hại
Lịch học mới khiến học sinh kiệt sức và bùng nổ phản đối
Sự việc bắt đầu từ lịch học công bố ngày 11/11. Lịch này yêu cầu 13 tiết mỗi ngày. Học sinh phải dậy từ 6 giờ sáng. Các em chỉ được ngủ lúc 23 giờ 10 phút. Thời gian ngủ mỗi đêm còn dưới 7 tiếng. Khi cộng thêm 1 tiếng trưa vẫn thiếu chuẩn 8 tiếng. Chuẩn này do cơ quan y tế Trung Quốc đề ra. Nhưng điều gây phẫn nộ nhất là cấm ngủ trưa tại ký túc xá. Học sinh bị buộc ngủ gục trong lớp. Nhiều em gọi đó là hành xác. Mạng xã hội bùng lên với bài “Tuổi trẻ bị thời gian bắt cóc”. Bài viết hỏi trường học có trở thành dây chuyền sản xuất. Nội dung nêu rõ hậu quả của thiếu ngủ. Học sinh bị cận thị nặng hơn. Tình trạng tâm lý bất ổn xuất hiện sớm. Động lực học tập dần suy sụp. Một học sinh thốt lên đây còn đáng sợ hơn nhà tù.
Nhà trường nhượng bộ nhưng hành trình đòi quyền được ngủ vẫn tiếp diễn
Sáng 17/11 là ngày áp dụng quy định mới. Hàng trăm học sinh kéo ra trước ký túc xá. Các em hô vang “Mở cửa”. Giáo viên cố gắng ngăn cản. Áp lực từ học sinh quá lớn. Sự đoàn kết khiến nhà trường phải lui bước. Học sinh được về ký túc xá ngủ trưa ngay ngày đó. Nhà trường cam kết duy trì nghỉ trưa lâu dài. Dù vậy đến ngày 18/11 thời khóa biểu vẫn chưa sửa. Học sinh nói rõ rằng các em chưa dừng đấu tranh. Điều các em đòi hỏi chỉ là quyền ngủ đủ. Các em muốn được sống đúng với nhu cầu một học sinh.
Theo: Nguồn tổng hợp