Chỉ cách nhau vài giờ, nước lũ đã cuốn trôi một trung úy biên phòng và cô gái 22 tuổi ở Kon Tum trong ngày 11/10.

TTXVN đưa tin, chiều 11/10, cô gái Y Liên (22 tuổi) cùng hai người bạn đi qua điểm sạt lở thuộc xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, thì xe bị tắt máy. Do nước lũ tràn về nhanh đã cuốn trôi sơn nữ này. Một giờ sau thi thể của Y Liên được tìm thấy.

Vài giờ sau, vào tối 11/10, khi đang làm nhiệm vụ tại huyện Đăk Glei, Trung úy biên phòng Phạm Ngọc Hải (39 tuổi) cũng bị nước cuốn. Đến sáng 12/10, các đồng đội đã tổ chức đi tìm và phát hiện thi thể anh Hải cách điểm chốt khoảng 300 m.

Ngoài thiệt hại về người, tỉnh Tây Nguyên này còn có hàng trăm diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường ở vùng núi như Đăk Hà, Kon Plong, Tu Mơ Rông… bị sạt lở, ngập nước nghiêm trọng gây ách tắc giao thông…

Theo báo Vnexpress, do lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến cầu treo dài 120m, rộng 1,2m, sàn làm bằng gỗ tại thôn Đăk Kơ Đương và cầu treo thôn Krong Đuân dài 150m, rộng 1,2m, sàn gỗ bị cuốn trôi.

Tại xã Đăk Pxy, cầu bêtông Hoàng Nhi dài 14m từ tỉnh lộ 677 vào công trình thủy điện Đức Nhân bị sập hai nhịp, làm hơn 50 hộ dân bị cô lập. Còn cầu treo dân sinh dài 120m, rộng 1,2m nối giữa thôn 9 và 10 bị cuốn trôi sàn gỗ mặt cầu.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Ngoài ra, cầu bắc qua suối Đăk Pin trên đường tránh lũ cũng bị sạt lở nghiêm trọng, sâu vào cả mét gây nguy hiểm cho người dân qua lại. Cầu Đăk Wét và cầu Đăk Câu trên tỉnh lộ 677 bị ngập sâu.