Trong đêm nước lũ dâng cao cuồn cuộn, người con rể đã kịp thời bồng bế mẹ vợ và em trai bại não lên gác lửng giữa biển nước, cứu sống cả gia đình ba thế hệ ở xã Hà Nha (TP Đà Nẵng).

Đêm kinh hoàng giữa biển nước

Đêm 28-10, nước sông Vu Gia dâng cao, tràn vào nhà bà Trần Thị Nguyên (65 tuổi, thôn Bàng Tân, xã Hà Nha – vùng rốn lũ của TP Đà Nẵng). Lúc đó trong nhà có mẹ bà Nguyên 98 tuổi, con trai 30 tuổi bị bại não bẩm sinh và bà – người phụ nữ đang chống chọi với căn bệnh ung thư di căn.

Điện tắt, nước lên nhanh, đồ đạc bị cuốn trôi. Trong tiếng mưa xối xả, người con rể liều mình bơi vào nhà, bồng từng người lên gác lửng. Khi bà Nguyên cố bò lên đến nơi, nước đã ngập nửa cầu thang. Cả gia đình co ro trên gác, ăn mì tôm sống, hứng nước mưa cầm cự đến khi nước rút.

“Chứng kiến bao trận lũ nhưng năm nay khủng khiếp nhất. Chỉ cần chậm vài phút, có lẽ cả nhà tôi không còn sống sót”, bà Nguyên nghẹn giọng kể, đôi tay lở loét vì ung thư di căn.

Rốn lũ oằn mình sau thiên tai

Xã Hà Nha – vùng từng thuộc huyện Đại Lộc (Quảng Nam cũ) – là nơi thường xuyên gánh chịu lũ lớn. Sau trận lũ vừa qua, trên tường các ngôi nhà vẫn còn vệt nước cao gần 3m, như chứng nhân cho cơn lũ lịch sử.

Theo ông Trương Minh Hạnh, Trưởng thôn Bàng Tân, nước lũ năm nay dâng bất thường, ba đêm liền tràn vào rồi rút ra, đỉnh điểm là đêm 29-10. “Chỉ cần nước lên thêm 30 cm nữa thì cả làng đã chìm trong tang tóc,” ông nói.

Toàn thôn có 260 hộ dân, nhiều nhà bị hư hỏng nặng, đặc biệt 12 hộ sản xuất trầm hương mất trắng hàng trăm triệu đồng thiết bị. Đến sáng 1-11, phần lớn khu vực vẫn chưa có điện trở lại, bùn non đặc quánh phủ kín đường làng.

Gượng dậy từ sự đùm bọc của đồng bào

Trong hai ngày qua, hàng trăm suất quà cứu trợ từ các đoàn thiện nguyện đã được gửi tới Bàng Tân. Mỗi bao gạo, chai nước mắm đều trở thành nguồn động viên to lớn giúp người dân vượt qua mất mát.

“Nhờ đồng bào khắp nơi mà chúng tôi có thêm sức mạnh để gượng dậy. Cơn lũ cuốn đi nhiều thứ, nhưng tình người thì đọng lại mãi,” ông Hạnh xúc động nói, tay vẫn nắm chặt danh sách hộ dân nhận quà.

Đường về Bàng Tân hôm nay vẫn ngập bùn, nhưng trên mỗi chuyến xe cứu trợ là tình người ấm áp – ngọn lửa giúp vùng rốn lũ hồi sinh sau đêm kinh hoàng.

Theo: Pháp Luật