Trận đấu giữa Argentina và Venezuela không chỉ là chiến thắng đơn thuần. Đó còn là sân khấu cảm xúc của Lionel Messi – người vừa khóc, vừa tỏa sáng rực rỡ, ghi cú đúp và suýt lập hattrick.
- Brazil thắng Chile 3-0 đầy thuyết phục
- Trump có kế hoạch gì với “liên minh của những người sẵn sàng”?
- 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí
Cảm xúc đặc biệt của một huyền thoại
Khi bước ra sân khởi động, Messi đã rơi lệ trước tình cảm nồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên. Ở tuổi 38, khoảnh khắc ấy khẳng định rằng mỗi lần thi đấu cho Argentina đều là một lần để anh sống lại tình yêu với bóng đá và với quê hương. Đây không chỉ là thể thao, mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa cầu thủ và người hâm mộ.
Trên sân cỏ, Messi biến cảm xúc thành sức mạnh. Bàn mở tỷ số bằng pha xử lý tinh tế, pha kiến tạo gián tiếp cho Lautaro Martinez và cú đúp nâng tỷ số lên 3-0 đã định đoạt cục diện trận đấu. Dù bị khước từ hattrick vì việt vị, Messi vẫn để lại màn trình diễn toàn diện; cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
Chiến thắng này, giúp Argentina tiếp tục khẳng định vị thế số một; tại vòng loại World Cup 2026, với khoảng cách an toàn so với các đối thủ bám đuổi.
Theo: Khai Mở