Ngồi ghế nóng chưa được 1 tháng, sếp lớn đã vội xin từ chức; Mộ cụ ông ở Hà Nội bị đập phá, đào xới sau vài ngày an táng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/3/2022.

Ngồi ghế nóng chưa được 1 tháng, sếp lớn đã vội xin từ chức

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House – TDH) ngày 14/3 vừa công bố đơn xin từ chức của Chủ tịch HĐQT, ông Lữ Minh Sơn. Trong đơn, ông Sơn đưa ra lý do xin từ nhiệm vì cá nhân không thể tiếp tục giữ chức chủ tịch, đồng thời xin rút khỏi HĐQT.

Ông Sơn làm đơn xin từ nhiệm chức vụ này chỉ sau hơn một tháng được bổ nhiệm, hôm 9/2. Dự kiến, TDH sẽ bầu chính thức chức chủ tịch HĐQT vào phiên họp thường niên ngày 20/4.

Trong vài tháng trở lại đây, TDH liên tục gây ồn ào ở vị trí ghế nóng, sau khi hàng loạt thành viên trong HĐQT bị bắt và lần lượt xin ra khỏi TDH (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Mộ cụ ông ở Hà Nội bị đập phá sau vài ngày an táng

Chị N.T.A. (người nhà ông Nguyễn Nghĩa Th. ở thôn Hạ Lôi, Hà Nội) xác nhận, ông Th. mất vào ngày 23/2, một ngày sau gia đình đưa đi hỏa táng và đem ra mộ chôn.

Sau khi chôn được 3 ngày, người nhà phát hiện bát hương trên ngôi mộ bị đập phá. Đỉnh điểm, đến ngày 14/3, một người trong làng đi qua phát hiện mộ bị đào bới, đập phá.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc, về phần mộ của ông Th. đã được người nhà đã chôn cất lại như hiện trạng ban đầu (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Không qua hầm, tài xế vẫn phải đóng phí

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thông báo đóng một làn đường để sửa chữa hầm Phước Tượng – Phú Gia từ ngày 16/3 đến 29/4. Các phương tiện lưu thông theo chiều nam – bắc phải chuyển hướng qua đèo Phước Tượng, Phú Gia.

Nhiều tài xế cho biết dù xe không vào hầm Phước Tượng – Phú Gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vẫn giữ mức thu phí cũ đối với các loại ôtô tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân (thu gộp 3 hầm Hải Vân – Phước Tượng – Phú Gia) khiến họ rất bức xúc.

Anh Võ Phi Cường, tài xế xe buýt tuyến Huế – Đà Nẵng cho biết, việc giữ nguyên giá vé cũ là vô lý vì các xe không được qua hầm Phước Tượng – Phú Gia nhưng vẫn phải đóng phí.

Theo anh Cường, tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân, tài xế này phải mua vé gộp cho cả 3 hầm với giá 160.000 đồng/vé dù không lưu thông qua hầm Phước Tượng, Phú Gia… (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Bắt giữ ôtô chở nhiều khẩu súng

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 17/3 xác nhận đang tạm giữ nhiều mặt hàng cấm trong đó có súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm được phát hiện trên một ôtô.

Trước đó, vào sáng 10/3, tại đường QL1 tránh TP. Huế, công an phát hiện ôtô do Trần Đình Vượng (sinh năm 1983; ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển bị nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Công an tiến hành kiểm tra các mặt hàng được chở trên xe. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện xe chở các mặt hàng cấm, gồm: 10 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, một súng bắn điện, 124 cái thuốc lá điện tử, một bộ máy thuốc lá điện tử, 4 chai tinh dầu thuốc lá điện tử, 12 bao xì gà các loại.

Bên cạnh tạm giữ những mặt hàng cấm, lực lượng công an cũng phát hiện nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ… (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Tàu chở 2.200 container bốc cháy

Hôm 9/3, tàu chở 2.200 container gồm nhiều mặt hàng khởi hành từ cảng ở TP. HCM đi Trung Quốc. Khi đến vùng biển Bình Thuận, lửa bùng lên ở các container đựng gỗ ép phía mũi tàu. Để tránh cháy lan cả con tàu, thuyền trưởng lái tàu xuôi theo chiều gió trở lại phao số 0 ngoài khơi Vũng Tàu cách đó khoảng 50 km và yêu cầu hỗ trợ.

Ngày 14/3, đám cháy được dập tắt. 12 container bị cháy, hàng hóa hư hỏng. 38 container bị hư hại do ảnh hưởng nhiệt độ và nước vào trong quá trình dập lửa.

Đến ngày 17/3, tàu APL Cairo (quốc tịch Singapore) cập cảng Cái Mép – Thị Vải bốc dỡ hàng chục container bị hư hại, sắp xếp lại hàng hóa, sau khi đám cháy trên tàu được dập tắt hoàn toàn (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).