Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ vừa tiến hành đòn tập kích thứ hai, phá hủy xuồng chở ma túy từ Venezuela. Động thái này làm bùng phát phản ứng dữ dội từ Caracas.

Đòn không kích thứ hai, Mỹ tuyên bố bảo vệ an ninh quốc gia

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/9, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã tấn công và phá hủy một xuồng chở ma túy từ Venezuela khi nó đang di chuyển ở vùng biển quốc tế hướng về Mỹ. Chiến dịch được thực hiện theo lệnh trực tiếp từ Nhà Trắng và kết thúc bằng việc ba đối tượng bị tiêu diệt.

Ông Trump nhấn mạnh, những băng nhóm buôn ma túy chính là mối đe dọa trực tiếp đối với người dân và các lợi ích chiến lược của Mỹ. Nhà lãnh đạo coi việc ngăn chặn từ xa là biện pháp cần thiết nhằm chặn đứng dòng ma túy trước khi vào lãnh thổ Mỹ. Đây là đòn tấn công thứ hai trong hai tuần qua, nối tiếp chiến dịch trước đó khiến 11 thành viên băng Tren de Aragua thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định Mỹ có đủ cơ sở pháp lý và “toàn quyền” để thực hiện.

Venezuela phản ứng dữ dội, nguy cơ đối đầu quân sự tăng cao

Phản ứng trước các hành động quân sự của Washington, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố Caracas sẽ “bảo vệ chủ quyền và quyền tự vệ chính đáng”. Ông lên án sự hiện diện ngày càng lớn của Mỹ ở Caribe, trong đó có chiến hạm USS Iwo Jima và tiêm kích F-35.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng các biện pháp truy đuổi trước đây không hiệu quả, vì vậy Mỹ buộc phải chuyển sang chiến thuật “nổ tung mục tiêu” ngay lập tức. Điều này càng khiến quan hệ song phương thêm căng thẳng. Ông Maduro gọi Rubio là “chúa tể của cái chết và chiến tranh”, cảnh báo khu vực có thể đối mặt với nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Các chuyên gia nhận định, nếu căng thẳng không hạ nhiệt, xung đột Mỹ – Venezuela có thể trở thành điểm nóng mới ở Tây bán cầu.

Theo: VnExpress