Sáng 26/5, hành động dũng cảm của một cô giáo tiểu học tại Nam Định đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội, khi cô bất chấp nguy hiểm, lao xuống sông cứu một nữ sinh đang bị nước cuốn trôi.

Mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc cứu người cảm động

Vào sáng sớm ngày 26/5, trên cầu Đò Quan (TP Nam Định), nhiều người chứng kiến một người phụ nữ bất ngờ lao xuống sông Đào, vượt qua dòng nước chảy xiết để cứu một nữ sinh đang chới với giữa sông. Hành động dũng cảm này nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo xác nhận của Công an phường Trần Hưng Đạo (TP Nam Định), người cứu nạn là cô Nguyễn Thị Mai – giáo viên thể dục của Trường Tiểu học Hồng Quang (huyện Nam Trực), cách hiện trường khoảng 10 km.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai sau khi cứu được nữ sinh đưa vào bờ. (Ảnh: Cắt từ Clips người dân cung cấp).

“Không nghĩ gì ngoài việc phải cứu em học sinh ấy!”

Chia sẻ với báo chí, cô Mai kể lại:
“Sáng đó tôi lên thăm chị dâu mới sinh. Khi đi ngang qua cầu Đò Quan lúc 6h30, tôi thấy đám đông tụ tập. Biết có người bị đuối nước, tôi lập tức dừng xe và chạy xuống cầu.”

Cô cho biết, nữ sinh gặp nạn là học sinh lớp 12, bị nước cuốn trôi nhanh. Không chần chừ, cô chạy dọc theo hướng dòng chảy, rồi nhảy xuống sông khi còn cách nạn nhân vài chục mét. Bằng kỹ năng bơi thành thạo, cô đã tiếp cận và dìu nữ sinh vào bờ an toàn.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ: Nếu không cứu kịp thì em ấy sẽ không còn cơ hội sống nữa”, cô Mai xúc động nói.

Hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Mai khi bơi tiếp cận được em nữ sinh trên sông Đào. (Ảnh: Cắt từ clips người dân cung cấp)

Ghi nhận hành động dũng cảm của người thầy

Chiều cùng ngày, tại Trường Tiểu học Hồng Quang, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã trực tiếp trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho cô Nguyễn Thị Mai.

Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cũng ký quyết định tặng Giấy khen vì hành động can đảm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhân văn sâu sắc của người giáo viên.

Ông Lê Viết Thi – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang – cho biết:
“Cô Mai là giáo viên gương mẫu, từng đoạt Huy chương Vàng tại Hội thi thể thao Bộ Quốc phòng năm 2024. Hành động cứu người hôm nay không chỉ là phản xạ nghiệp vụ mà còn là tấm lòng đầy nhân ái.”

Người giáo viên giản dị – Anh hùng giữa đời thường

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh), cô Nguyễn Thị Mai đã nhiều năm gắn bó với công tác giảng dạy tại địa phương. Không chỉ xuất sắc trong chuyên môn, cô còn luôn sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

Hình ảnh người giáo viên giản dị ấy lao mình giữa dòng nước xiết để cứu học trò không quen biết đã chạm tới trái tim hàng triệu người. Đó không chỉ là một hành động dũng cảm, mà còn là bài học sống động về lòng tốt và trách nhiệm xã hội – điều mà một nhà giáo chân chính luôn mang theo trong tim.

Theo: Tuoitre