Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng khiến xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, Nghệ An) bị cô lập hoàn toàn. Hơn 7.000 người dân rơi vào cảnh không điện, không nước, không sóng điện thoại. Một người phụ nữ bị nước lũ chia cắt, mắc kẹt bên sông suốt hai ngày vừa được giải cứu thành công.

Giải cứu người phụ nữ mắc kẹt do lũ quét

Ngày 24/7, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp cận và giải cứu thành công một người phụ nữ bị cô lập bên bờ sông suốt hai ngày do mưa lũ dâng cao.

Nạn nhân là bà Lô Thị Loan, trú tại bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai. Sáng 21/7, bà Loan ra chuồng trại để cho đàn lợn ăn thì nước lũ bất ngờ ập đến. Bà bị kẹt lại gần khu vực sông, không thể quay trở về nhà.

Do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, chảy xiết, người dân địa phương không thể tiếp cận vị trí bà Loan bị mắc kẹt. Trong suốt hai ngày, bà phải chịu cảnh đói khát, kiệt sức do không có thực phẩm và nước uống.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đã dùng phao cứu sinh để vượt dòng nước lũ, tiếp cận khu vực nguy hiểm và đưa nạn nhân trở về an toàn. Sau khi được chăm sóc y tế, bà Loan đã ổn định sức khỏe.

Hơn 7.000 người dân bị cô lập, xã bị chia cắt hoàn toàn

Theo ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, đợt mưa lũ trong hai ngày qua đã khiến toàn bộ địa bàn xã bị cô lập hoàn toàn. Đường vào xã bị hàng chục điểm sạt lở vùi lấp, mất điện, mất nước và hoàn toàn không có sóng điện thoại.

“Hiện nay có hơn 7.000 dân ở 21 bản đang bị chia cắt. Lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được một số bản sâu do tuyến đường bị phá hủy nặng nề. Thiệt hại rất lớn, đặc biệt có một cụ già bị đất đá vùi lấp tử vong,” ông Nguyên cho hay.

47 nhà bị sập, nhiều tài sản bị cuốn trôi

Thống kê sơ bộ cho thấy, 47 ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi hoặc đổ sập, nhiều căn nhà khác đang trong tình trạng buộc phải tháo dỡ gấp để tránh nguy hiểm.

“Không ít cán bộ xã cũng mất nhà, nhưng vì đường bị chia cắt, họ không thể trở về để cứu tài sản, chỉ biết đứng nhìn từ xa trong nước mắt”, ông Nguyên chia sẻ.

Cảnh tượng tại xã Nhôn Mai hiện nay là ruộng vườn tan hoang, đất đá vùi lấp nhiều khu dân cư, một số ngôi nhà bị san phẳng do lũ quét.

Nỗ lực tiếp cận và cứu trợ khẩn cấp

Lãnh đạo xã Nhôn Mai cho biết, hiện các tuyến đường từ xã Tri Lễ (Quế Phong cũ) nối Quốc lộ 16 vào Nhôn Mai có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng. Dự kiến, nếu có kinh phí khẩn cấp, cũng phải mất ít nhất một tháng để khơi thông đường bộ.

Trong khi đó, tuyến đường khác từ xã Kỳ Sơn sang Nhôn Mai cũng đang bị chia cắt với nhiều điểm sạt trượt, lún sâu.

“Chúng tôi đã cử cán bộ đi bộ vào các bản chưa có thông tin để kiểm tra tình hình và hỗ trợ khẩn cấp. Trước mắt, người dân cần nhất là mì tôm, lương khô, vì gạo không thể vận chuyển vào do đường bị chia cắt,” ông Nguyên nói.

Do mất liên lạc hoàn toàn, vị Bí thư xã phải trèo lên đồi cao, tìm các “điểm rớt sóng” hiếm hoi để nhắn tin báo cáo tình hình ra bên ngoài.

Khẩn thiết cần hỗ trợ từ bên ngoài

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, cô lập kéo dài, lãnh đạo xã Nhôn Mai kêu gọi các cơ quan chức năng hỗ trợ khẩn cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, phương tiện thông tuyến và lực lượng cứu trợ để giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Nguồn: TiềnPhong