Sáng 28/10, tại xã Trà Leng (TP Đà Nẵng), một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã vùi lấp hai ngôi nhà, trong đó có nhà của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã – người nhiều ngày qua vẫn miệt mài giúp dân ứng phó mưa lũ, bất chấp nguy hiểm cận kề.
- Một thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp trên biển
- Ghép tạng có giúp con người trường sinh bất lão?
- Vụ án đánh bạc King Club: 141 bị cáo hầu tòa
Ngôi nhà bị vùi lấp giữa đêm mưa dữ
Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết khoảng 4h sáng cùng ngày, một ngọn đồi lớn bất ngờ đổ sập, đất đá tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn hai căn nhà của anh Hồ Văn Linh và ông Hồ Văn Lên ở thôn 1. Người dân kể lại, họ nghe tiếng nổ lớn như sấm, mặt đất rung chuyển rồi khối đất khổng lồ từ sườn đồi đổ ập xuống. May mắn là trước đó, chính quyền xã đã chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ vậy, dù hai ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, nhưng không có thương vong về người.

Anh Hồ Văn Linh – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng – là người trực tiếp bám hiện trường, tham gia cứu hộ và hỗ trợ người dân nhiều ngày qua. Suốt thời gian mưa lũ, anh Linh gần như không có thời gian về nhà, vẫn túc trực cùng đồng đội ở vùng tâm lũ để nắm tình hình hơn 600 hộ dân đang bị cô lập.
Khi nghe tin nhà bị sạt lở, anh Linh chỉ lặng đi trong giây lát rồi tiếp tục chỉ đạo công tác di dời người dân. “Còn dân mình đang kẹt, nhà cửa sau này có thể dựng lại,” một đồng đội kể lại lời anh. Gia cảnh khó khăn, con nhỏ, song anh Linh vẫn gác lại tất cả để bảo vệ tính mạng người dân.
Chính quyền hỗ trợ, nỗ lực ổn định đời sống người dân
Ngay sau vụ sạt lở, chính quyền xã Trà Leng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Linh và các hộ bị thiệt hại. Cùng lúc, xã cũng tổ chức sơ tán khẩn cấp hơn 70 người dân ở thôn 1 đến nơi an toàn, do khu vực này tiếp tục có nguy cơ sạt lở.
Trước đó, tối 27/10, một phần quả đồi phía sau trụ sở UBND xã cũng bị sạt, đất đá tràn vào tầng 1 khiến chính quyền phải di chuyển hồ sơ, thiết bị đến vị trí cao ráo để tiếp tục làm việc. Cơ quan phòng chống lụt bão xã hiện tạm đặt tại nhà dân để đảm bảo điều hành xuyên suốt trong mưa lớn.
Giữa những mất mát của thiên tai, hình ảnh người Chỉ huy trưởng mất nhà nhưng vẫn bám trụ chống lũ đã trở thành biểu tượng của tinh thần vì dân, vì cộng đồng – một hình ảnh đẹp giữa mùa lũ lịch sử miền Trung.
Theo: Vietnamnet