Cậu học sinh đến giờ đi thi không chịu dậy vẫn nằm ngủ nướng, bà của cậu đành phải gọi cảnh sát tuần tra đến đưa cậu đến trường.

Theo World Of Buzz, Cảnh sát Thái Lan đã chia sẻ một bài viết về một người bà đã thực sự bất lực vì cháu trai của mình từ chối đến trường để tham gia kỳ thi, để đối phó với đứa trẻ bướng bỉnh này bà nội của cậu học sinh đã gọi cảnh sát đến đưa cậu đến trường.

Được biết, người bà đã cầu xin cảnh sát đang làm nhiệm vụ để thuyết phục cháu mình đến trường. Khi các sĩ quan vào nhà, cậu bé vẫn đang nằm ngủ say sưa trong phòng ngủ của mình.

May mắn thay, cảnh sát đã đánh thức cậu bé bơ phờ, họ cho cậu những lời khuyên về tầm quan trọng của giáo dục và việc học hành tử tế.

Sau khi cuộc nói chuyện đầy cảm hứng, cậu bé cuối cùng cũng được đến trường bằng xe của cảnh sát.

Câu chuyện trên được Thailand Police Story đăng lên Facebook và thu hút được hơn 8,5 nghìn lượt chia sẻ, với hơn một nghìn bình luận từ cư dân mạng về tình yêu và sự cảm kích của họ đối với bà của cậu bé và cảnh sát.

Từ Khóa: