Sạt lở nghiêm trọng trên cù lao Ông Hổ khiến hàng chục hộ dân phải tháo dỡ nhà cửa, di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Mẹ và con gái 11 tuổi nghi bị điện giật chết trong lúc đi tắm
- Mất con vì lũ: Nỗi đau quá sức 3 lần mất con của mẹ nghèo Quảng Trị
Cuộc “chạy sạt lở” trong mưa
Chỉ trong một tuần, cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 25 hộ dân. Mỗi đợt sạt lở cuốn trôi hàng chục mét đất, có nơi ăn sâu vào bờ từ 20 đến 25m, làm đứt đoạn tuyến đường nông thôn dài 150m và cô lập nhiều hộ dân.
Tại hiện trường ngày 3-11, không khí khẩn trương bao trùm toàn khu vực. Lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân cùng nhau tháo dỡ, di chuyển nhà cửa để “chạy sạt lở”. Tiếng búa, tiếng xe ba gác hòa lẫn tiếng gọi nhau di dời đồ đạc vang vọng khắp xóm nhỏ bên sông Hậu.
Nhiều phụ nữ tất bật thu dọn vật dụng, trẻ nhỏ được người thân đưa đi lánh tạm. Những ngôi nhà chênh vênh bên bờ sông, nửa còn nửa mất, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. “Gần 60 năm sống ở đây, giờ tôi phải tháo dỡ căn nhà mình gắn bó cả đời. Xót lắm, nhưng còn người là còn của”, bà Nguyễn Thị Đặng (75 tuổi, ấp Mỹ Thuận) nghẹn ngào nói.
Cách đó không xa, chị Lê Thị Mỹ Tiên (38 tuổi) rưng rưng khi nhìn căn nhà bị nước “nuốt” mất nửa nền: “Đồ đạc tan hoang, giờ chỉ mong có nơi ở tạm để lo cho con. Ai cũng mất nhà, khổ lắm”. Hiện gia đình chị phải ở nhờ nhà người thân cách nơi cũ hơn 1km.
Đề xuất xây bờ kè 300 tỉ đồng bảo vệ cù lao
Theo ông Đặng Văn Lộc, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, từ đầu tháng 9 đến nay, khu vực này đã xảy ra ba đợt sạt lở lớn, tổng chiều dài gần 400m, ăn sâu vào đất liền 20–25m. Chính quyền đã khẩn cấp di dời 25 hộ dân đến nơi an toàn, trong đó hai hộ tạm trú tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, số còn lại ở nhờ người thân.
Địa phương đã huy động khoảng 40 người hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản và tạm thời hỗ trợ 17 hộ dân hơn 51 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, theo ông Lộc, đây chỉ là giải pháp tạm thời.
“Chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh sớm khảo sát toàn tuyến cù lao, xây dựng bờ kè dài hơn 3,3km với kinh phí dự kiến trên 300 tỉ đồng. Nếu không có biện pháp kiên cố, nguy cơ sạt lở tiếp diễn là rất cao”, ông Lộc nhấn mạnh.
Trong khi chờ dự án được phê duyệt, người dân cù lao Ông Hổ vẫn từng ngày sống trong lo âu, dõi theo từng vết nứt mới ven bờ sông Hậu – nơi “hà bá” chưa có dấu hiệu dừng tay.
Theo: Tuổi Trẻ