Mất nhà sau biến cố tai nạn của chồng, chị Lan tại Thanh Hóa đang phải vay lãi để duy trì sự sống cho con trai 7 tuổi mắc chứng bại não bẩm sinh.

Người mẹ nghèo vay lãi chữa trị cho con trai mắc bệnh bại não

Chị Dương Thị Lan trú tại thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa kết hôn năm 2010 và lần lượt sinh được 5 người con. Bi kịch bắt đầu khi người con thứ ba là Nguyễn Đăng Khoa bị sốt cao dẫn đến co giật lúc mới tròn một tháng tuổi. Các bác sĩ kết luận cậu bé bị bại não, khiến cuộc đời em từ đó chỉ gắn liền với chiếc giường và những cơn đau kéo dài khiến cơ thể yếu ớt, tay chân co quắp.

Để duy trì sự sống cho Khoa suốt 7 năm qua, gia đình đã phải chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không mấy chuyển biến. Chị Lan buộc phải nghỉ việc ở nhà chăm con, mọi chi tiêu chỉ dựa vào số tiền ít ỏi từ nghề đi biển của chồng là anh Nguyễn Hữu Công. Trong những lúc túng quẫn nhất, người mẹ này đã phải chấp nhận vay lãi nặng để có tiền thanh toán viện phí mỗi khi con lên cơn co giật hay viêm phổi cấp tính.

Chị Lan chia sẻ rằng bản thân cảm thấy bất lực khi nhìn các con thiếu thốn đủ bề, trong khi Đăng Khoa liên tục gào khóc vì đau đớn mỗi khi thời tiết thay đổi. Những khoản nợ tích tụ từ việc chữa bệnh khiến gia đình rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát, có lúc phải vay nóng 15 triệu đồng để trang trải viện phí. Ngay cả khi sức khỏe của chồng suy giảm, họ vẫn phải gồng gánh để lo cho đứa con cứ khoảng một đến hai tháng lại phải nhập viện một lần.

Bé Đăng Khoa bị bại não, chỉ nằm một chỗ. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Biến cố mất nhà và cuộc sống ở nhờ sau vụ tai nạn

Cuộc sống của gia đình càng trở nên cùng cực sau một biến cố giao thông nghiêm trọng xảy ra vào năm 2013 tại tỉnh Nghệ An. Anh Nguyễn Hữu Công trong lúc điều khiển xe máy đã va chạm khiến một người tử vong và sau đó bị tuyên phạt 2 năm tù giam. Để có tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân cũng như lo liệu các chi phí hậu sự, chị Lan đã buộc phải bán đi căn nhà duy nhất, tài sản quý giá nhất của cả gia đình.

Kể từ khi anh Công chấp hành xong án phạt trở về, cả gia đình 7 người lâm vào cảnh không nơi nương tựa và phải đi ở nhờ tại nhà của người em trai. Hiện nay, sức khỏe của người trụ cột gia đình cũng không còn ổn định do mắc các bệnh về dạ dày và xương khớp, làm giảm khả năng lao động trên biển. Thu nhập bấp bênh từ những chuyến tàu khiến việc nuôi dưỡng 5 đứa con nhỏ và chi phí y tế cho Khoa trở thành gánh nặng quá sức đối với đôi vợ chồng trẻ.

Đại diện chính quyền địa phương xác nhận gia đình chị Lan hiện thuộc diện đặc biệt khó khăn và đang nhận các chính sách hỗ trợ dành cho người khuyết tật của cháu Khoa. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế vùng quê ven biển còn nhiều hạn chế nên các nguồn hỗ trợ này vẫn chưa đủ để giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh mất nhà cửa. Những người hàng xóm xung quanh cũng bày tỏ sự xót xa trước tình cảnh cả gia đình phải chen chúc trong không gian chật hẹp và đối mặt với nợ nần bủa vây.

Theo: Báo Dân trí