Một trẻ sơ sinh ở Hà Tĩnh vừa được cứu sống nhờ dòng máu của người mẹ vừa sinh mổ, sau khi các bác sĩ phát hiện bé mang một nhóm máu cực kỳ quý hiếm.
- Hạt nhân Iran: Ông Trump tuyên bố Mỹ phải tiến quân để thu giữ vật liệu
- Đạo diễn Lê Minh hầu tòa vì đòi nợ
- Bưởi tươi giúp ổn định đường huyết nhưng cần lưu ý cách sử dụng
Nhóm máu cực hiếm đẩy trẻ sơ sinh vào tình trạng nguy kịch
Ngày 06/5, Bé trai bốn ngày tuổi từ Hà Tĩnh nhập viện trong tình trạng vàng da nặng và suy hô hấp. Chỉ sau tám giờ chào đời, trẻ đã xuất hiện dấu hiệu bệnh lý chuyển biến rất nhanh. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ ghi nhận nồng độ huyết sắc tố giảm sâu nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng của bệnh nhi trở nên rất nguy kịch. Các xét nghiệm chuyên sâu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho thấy kết quả đặc biệt. Trẻ được xác định mang kháng thể anti-Jk3, một loại kháng thể cực kỳ hiếm gặp.
Loại máu này thuộc hệ Kidd và được giới y khoa xếp vào diện đặc biệt quý hiếm. Việc thiếu vắng các kháng nguyên Jka, Jkb và Jk3 khiến hồng cầu của trẻ hoàn toàn khác biệt. Ngân hàng máu quốc gia không có sẵn bất kỳ đơn vị máu nào tương thích để thay máu.
Cuộc chạy đua tìm nguồn máu tương thích cứu sống bệnh nhi
Các bác sĩ đã khẩn trương nỗ lực tìm kiếm nguồn máu từ những người thân trong gia đình. Hy vọng cứu sống trẻ dần tắt khi chỉ có một người phù hợp lại mắc bệnh viêm gan B. Trong tình thế cấp bách, người mẹ vừa trải qua ca sinh mổ trở thành cứu cánh duy nhất.
Dù sức khỏe sau mổ còn yếu, người mẹ vẫn được chỉ định lấy máu để cứu con mình. Quy trình chiết tách hồng cầu và sàng lọc được thực hiện rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn. Đội ngũ y tế phải theo dõi sát sao tình trạng của cả hai mẹ con trong suốt quá trình.
Sau khi được truyền dòng máu từ mẹ, sức khỏe của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt. Bé không còn cần hỗ trợ máy thở và chính thức được xuất viện sau hai tuần điều trị. Đây là ca bệnh nhóm máu Jk(a-b-3) đầu tiên được ghi nhận tại cơ sở y tế này.
Theo: Báo Dân trí