Thấy cảnh người dân miền Trung oằn mình giữa dòng nước lũ, em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ (Đà Nẵng), đã quyết định đập heo đất, mang toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn một năm qua – gần 50 triệu đồng – để ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Tấm lòng nhỏ, nghĩa cử lớn

Ngày 10-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết; những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân; trên địa bàn đã gửi tấm lòng hướng về người dân chịu thiệt hại do bão Bualoi. Trong số đó, câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên (lớp 7/9; Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Hải Châu) khiến nhiều người xúc động.

Bảo Quyên, cùng mẹ đã trao 38,52 triệu đồng; toàn bộ số tiền tiết kiệm trong heo đất suốt hơn một năm qua; để ủng hộ Quỹ cứu trợ thành phố. “Khi thấy cảnh người dân, phải leo lên mái nhà tránh lũ; con thương lắm, nên xin mẹ đập heo đất giúp các bạn khó khăn”; em chia sẻ.

Chị Lê Thị Kim Vui, mẹ của Bảo Quyên, cho biết gia đình thường xuyên tham gia thiện nguyện. Vì vậy con gái sớm hình thành thói quen sẻ chia. “Năm ngoái, con cũng tự nguyện đập heo để ủng hộ vùng bão lũ. Năm nay, khi biết tin thiệt hại nặng, con chủ động đề nghị làm lại”, chị xúc động nói.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Số tiền do em Quyên và gia đình ủng hộ, đã được chuyển vào Quỹ cứu trợ, hỗ trợ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sớm vượt qua khó khăn.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ. Thầy Phước cho biết, Bảo Quyên là học sinh ngoan, chăm chỉ và có tinh thần tương thân tương ái đáng quý. “Trong tổng số gần 206 triệu đồng nhà trường quyên góp, riêng gia đình em Quyên đóng góp gần 50 triệu đồng – một tấm lòng thật đáng trân trọng”, thầy nói.

Câu chuyện của cô học trò nhỏ, đã lan tỏa tinh thần yêu thương. Nó nhắc nhở mọi người rằng, những hành động dù nhỏ bé; vẫn có thể góp phần sưởi ấm đồng bào giữa thiên tai.

Theo: Vietnamnet