Đắk Nông – Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút khiến hai người đàn ông tử vong trong hồ chứa nước tại trang trại nuôi vịt. Cả làng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của hai người hiền lành, chăm chỉ mưu sinh.

Sáng sớm nay, ngày 9/5, nắng vừa ló nhẹ sau rặng đồi thôn 12, ông N.V.Y (47 tuổi, trú cùng thôn) như thường lệ đi ngang trại vịt của người bạn làm ăn – ông Lê Xuân Nghị (41 tuổi). Vậy mà, trước mắt ông là cảnh tượng không ai ngờ tới: ông Nghị và anh Nguyễn Thành Tâm (28 tuổi) nằm bất động dưới hồ nước cạn, không còn dấu hiệu sự sống.

Hồ nước định nuôi vịt, ai ngờ thành nơi lìa đời

Hiện trường là hồ chứa nước cho vịt uống, được lót bạt nylon, sức chứa khoảng 16m³. Thời điểm phát hiện, mực nước chỉ còn chừng 20-30cm – cạn đến lạ, nhưng vẫn đủ khiến hai người ra đi mãi mãi. Giả thiết ban đầu nghi ngờ do chập điện gây tai nạn – một sự cố điện sinh tử giữa nơi đồng quê lam lũ.

Anh Tâm là người mới đến làm thuê, chân ướt chân ráo theo phụ việc cho ông Nghị – người nông dân sống hiền lành, quanh năm gắn bó với đàn vịt và mặt nước. Cái hồ này từng là nơi ông đặt hết hy vọng gây dựng kinh tế gia đình. Vậy mà, chỉ một sơ suất, nó trở thành chốn chia ly.

Cả thôn xót xa, hai mái nhà lặng lẽ

Tin dữ lan nhanh, người làng đổ về – không ai cầm được nước mắt. “Ông Nghị hiền khô, chưa từng to tiếng với ai, sống tử tế. Còn thằng Tâm thì mới đi làm, nó có biết gì đâu…”, một người dân nghẹn ngào.

Lực lượng chức năng xã Nam Dong cùng huyện Cư Jút đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong khi chờ kết luận chính thức, người dân nơi đây chỉ biết thắp nén hương lòng, tiễn đưa hai con người xấu số về với đất mẹ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo: Vietnam+