Bị phượt thủ rồ ga đuổi đi, con cừu giận dữ tấn công khiến anh chàng phải bỏ chạy.

Sau khi xem xong video, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận về độ ‘nhây’ của chú cừu:

Nga nguyen87: Haha, anh đây không hiền đâu, đừng tưởng lớn xác mà khi dễ người khác nhé cưng.

Nguyen Loc: Tránh “cừu” chẳng xấu mặt nào!

KeniVinh: Cừu ở đâu mà dễ thương vậy.

Độc giả vnexpress: Con đường này tôi đã bao trọn rồi, anh không được phép đi qua nghe chưa.

Hà Hoàng: Chú cừu nhây nhất năm!

Lý Nguyễn Minh Tiến: Hiền ngoan như cừu.

Video phượt thủ hốt hoảng bỏ chạy vì đã dám ‘cướp đường’ của cừu:

Nguồn video: Vnexpress.

Theo 360do.vn, trong văn hóa phương Tây, cừu là con vật đứng đầu trong biểu tượng của 12 cung hoàng đạo, trong đó cung đầu tiên được đặt tên là Bạch Dương.

Video: Phượt thủ chạy trối chết vì 'cướp đường' của cừu
Cừu hiện diện mạnh mẽ trong văn hóa du mục hay văn hóa thảo nguyên hay văn hóa phương Tây (ảnh: asie.vn).

Trong văn hóa Á Đông, cừu cũng được xếp vào một trong sáu loài gia súc cùng với dê. Trong ngôn ngữ, gọi ai đó là cừu hoặc cừu non có thể ngụ ý hoặc liên tưởng người đó là người hiền lành, ngoan ngoãn đến rụt rè và dễ bị sai khiến và ngoan ngoãn phục tùng.

Video xem thêm: