Chiều 24-11 tại thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, người dân trở lại khu vực rốn lũ để lật từng viên gạch, tìm kiếm kỷ vật còn sót sau trận lũ dữ khiến hàng loạt căn nhà bị phá nát.
- Chống buôn lậu dịp Tết: xử lý trước Tết Bính Ngọ 2026
- Vị trí việc làm công chức: Đề xuất thời hạn xử lý công chức không đạt yêu cầu
- Biển Đông khả năng có bão số 15, các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương chuẩn bị ứng phó
Rốn lũ Hòa Thịnh: Nhà cửa đổ sập, người dân gom từng mảnh ký ức

Chiều 24-11, thôn Mỹ Điền – vùng rốn lũ của Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) – vẫn phủ lên màu tan hoang: mái ngói vỡ, tường nứt, bùn đất và rơm rạ còn bám trên các mái nhà. Nhiều căn bị sập gần như hoàn toàn, đặc biệt những nhà xoay lưng về dòng nước bị dòng lũ nghiền nát từ phía sau.
Trong đống gạch vụn ấy, chị Huỳnh Thị Liên (42 tuổi) kiên nhẫn lật từng viên ngói, từng mảnh vữa để tìm lại tấm ảnh mẹ quá cố và hai bát nhang. Khi nhặt được chúng, chị ôm chặt kỷ vật và bật khóc.

Chị kể chỉ mới mãn tang mẹ thì lũ ập đến cuốn trôi căn nhà chị từng sống cùng bố mẹ. Những vật dụng nhỏ chị tìm được đều là ký ức gia đình mà chị muốn gìn giữ. Nếu có điều kiện, chị mong được xây lại ngôi nhà theo hình dáng cũ.
Xung quanh căn nhà của chị Liên, hàng loạt mái ngói bị lật tung, tường nứt, sân vườn phủ lớp bùn dày. Các nhà kho và chuồng trâu bò chỉ còn trơ khung.
Người dân sau khi dùng cơm cứu trợ lại tiếp tục dọn bùn, nhặt đồ đạc còn nguyên vẹn để đưa về vị trí cũ.
Rốn lũ Hòa Thịnh: Hỗ trợ khẩn cấp và tái thiết sau lũ

Các tuyến đường dẫn vào thôn liên tục đón xe chở hàng cứu trợ, chủ yếu là nước lọc, mì tôm và nhu yếu phẩm. Những ngày này, phần lớn người dân sống nhờ vào nguồn giúp đỡ từ các đoàn thiện nguyện.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh cho biết địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng và máy móc để cứu hộ trong những ngày đầu, hiện tiếp tục tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm và dọn dẹp. Bộ đội, công an cũng được điều đến các trường học, trụ sở và nhà dân để giúp tái thiết.
Theo :Tuổi Trẻ