Thất bại trước Arsenal trong ngày ra quân chưa phải thảm họa với Man United. Nhưng cách hành xử và triết lý quản lý nhân sự của HLV Ruben Amorim, đang đặt “Quỷ đỏ” trước nguy cơ rơi, vào vòng xoáy khủng hoảng.
- Hàng công hơn 7.600 tỷ đồng bất lực, Man Utd gục ngã trước Arsenal
- Thép Xanh Nam Định hòa Hải Phòng 3-3 ở vòng loại U17 Quốc gia
- Phá đường dây mua bán khí cười liên tỉnh tại Hải Phòng
Tóm tắt nội dung
Amorim và những phát ngôn gây tranh cãi
Sau trận thua, HLV Amorim vẫn tuyên bố đầy tự tin: “Chúng tôi có thể đánh bại mọi đội bóng ở Premier League.”
Điều này bị đánh giá là khiên cưỡng và thiếu thực tế, bởi thật khó chấp nhận khi một đội vừa thất bại lại đưa ra tuyên bố hùng hồn như vậy.
Không chỉ dừng ở phát ngôn, phong cách quản lý của Amorim cũng khiến nội bộ Man United rối ren. Trước trận gặp Arsenal, ông thẳng tay loại Rasmus Hojlund khỏi danh sách thi đấu – động thái gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của tiền đạo người Đan Mạch, chỉ hai năm sau khi anh được đưa về với giá 75 triệu euro.
Chính sách nhân sự lạnh lùng
Về lý thuyết, quyết định của Amorim có cơ sở, bởi Man United đã chiêu mộ Benjamin Sesko (77 triệu euro) và quyết định giữ lại Zirkzee. Tuy nhiên, cách “trảm” Hojlund quá phũ phàng, giống hệt kịch bản ông từng làm với Sancho, Rashford, Antony hay Garnacho.
Thay vì tìm cách hòa nhập và phát triển cầu thủ, Amorim chọn giải pháp cực đoan: loại bỏ bất cứ ai không hợp với triết lý của mình. Điều này đang khiến Man United đối diện với hàng loạt hệ lụy.
Hệ quả: Thị trường chuyển nhượng bế tắc
Ban lãnh đạo Man United từng đặt mục tiêu thu về 200 – 250 triệu euro; từ việc bán bớt những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như: Rashford, Sancho, Antony, Garnacho, Malacia hay Hojlund.
Thế nhưng, đến nay “Quỷ đỏ” chưa thu về đồng nào. Ngoại trừ Rashford sang Barca theo dạng cho mượn (Barca chỉ trả lương), cùng một vài cầu thủ hết hợp đồng, Man United hoàn toàn bất lực trong việc thanh lý.
Nguyên nhân rất rõ ràng: khi Amorim công khai gạch tên cầu thủ và liên tục chê bai họ trên truyền thông, các CLB khác thừa hiểu Man United “cần phải bán”. Vì vậy, họ thoải mái ép giá hoặc chỉ hỏi mượn thay vì mua đứt.
Bài học từ Liverpool và Chelsea
Cách làm của Man United trái ngược hoàn toàn với các đối thủ lớn.
- Liverpool kiên quyết giữ Luis Diaz và Darwin Nunez; trong diện “không bán”, để rồi chỉ trong một tuần đã thu về 130 triệu euro; nhờ chiến lược đàm phán khôn khéo.
- Chelsea cũng “làm giá” thành công khi giữ chặt Madueke; cho tới FIFA Club World Cup, rồi bán anh sang Arsenal với giá 56 triệu euro, lãi 20 triệu euro so với lúc mua.
Trong khi đó, Man United; lại tự hạ thấp giá trị cầu thủ; bằng chính cách quản lý và phát ngôn của HLV Amorim.
Tương lai nào cho Man United?
Ruben Amorim có thể là một chiến lược gia giỏi; trong khía cạnh chiến thuật, nhưng khi đặt trong bức tranh quản trị toàn diện; của một CLB lớn như Man United, ông đang bộc lộ nhiều hạn chế nguy hiểm.
Nếu tình trạng này kéo dài, giấc mơ hồi sinh “Quỷ đỏ” sẽ còn xa vời. Bởi một đội bóng không chỉ cần chiến thuật, mà còn phải có sự khéo léo; trong quản trị nhân sự và chiến lược tài chính.
Theo: Tuổi trẻ Online