Rạng sáng 29/9, lốc xoáy dữ dội quét qua xã Quỹ Nhất (Ninh Bình) khiến nhiều nhà dân hư hỏng nặng. Xưởng may của ông Trần Thanh Từ bị cuốn phăng, 11 máy may văng ra đồng, gia đình may mắn thoát chết.

Cơn lốc kinh hoàng trong đêm

Hơn 50 năm sống ở thôn 10, xã Quỹ Nhất, ông Trần Thanh Từ chưa bao giờ trải qua trận giông lốc dữ dội như rạng sáng 29/9. Ông kể tiếng rít chói tai vang lên, chỉ vài giây sau gió ập đến cuốn phăng mọi thứ. Gia đình chưa kịp trở tay thì mái tôn, cửa nhà, đồ đạc bay tán loạn.

Ông Từ rà lại xấp vải đã bị cơn lốc xoáy cuốn đi, còn ướt sũng, hôi mùi nước bẩn. (Ảnh: TT/Pháp luật).

Trong bóng tối mất điện, cả nhà hoảng loạn. Mẹ ông Từ bị gạch đá văng trúng, máu chảy khắp bàn chân. Ông bế mẹ, vợ kéo con chạy vào nhà vệ sinh tránh trú. Ba người con co cụm một góc, trong đó có con trai mang di chứng sét đánh, con trai bệnh tim, cùng cô con gái út run rẩy động viên cha mẹ. Sau gần 15 phút gió ngừng, cả nhà mới thoát ra, nhìn căn nhà tan hoang.

Xưởng may bị san phẳng, máy móc tan nát

Trước hiên nhà, xưởng may của gia đình chỉ còn đống đổ nát. Hai mươi chiếc máy may vốn là nguồn sống cho cả gia đình và nhiều người trong thôn bị cuốn đi. Hàng chục thùng vải mới nhập cũng biến mất theo gió.

Chuồng trại bật nóc, mái tôn bị cuốn phăng, sau cơn lốc xoáy ngày 29-9 (Ảnh: TT/Pháp luật)

Ngày hôm sau, gia đình tìm lại được 11 máy may nằm rải rác ngoài đồng, nhưng tất cả đã méo mó, hoen gỉ như phế liệu. Những thùng vải sũng nước, lấm bùn, chẳng thể dùng lại. Ông Từ buồn rầu nhìn đống vải phủ chiếu: “Máy móc hỏng hết, vải cũng chẳng còn may được”.

Phía sau nhà, chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái, hàng trăm con gia cầm và 30 con heo bị cuốn đi. Nguồn thu nhập chính của gia đình mất trắng chỉ sau một trận lốc.

Nỗi đau mất mát và khát vọng gượng dậy

Sáng 30/9, cán bộ xã đến thăm hỏi, thống kê thiệt hại. Ông Từ nghẹn ngào: “Tài sản cả đời gây dựng nay mất hết”. Nhưng với ông, nỗi đau không chỉ là của cải mà còn khi thấy bàn thờ tổ tiên tan nát, bát hương vỡ vụn. Với người dân quê, đó là sự mất mát khó nguôi.

Giữa cảnh đổ nát, vợ chồng ông cùng các con vẫn gắng gượng nhặt từng mảnh kính, từng thanh gỗ. Căn bệnh phổi khiến ông thở khó nhọc, nhưng ánh mắt ông vẫn hướng về những việc cần làm để dựng lại cuộc sống. Bà vợ đạp xe đi mua bát hương mới, mong sớm khôi phục tín ngưỡng trong ngôi nhà.

Đêm 29/9, cả gia đình nằm im không dám ngủ, vừa thương hàng xóm thiệt mạng, vừa lo cho chặng đường phía trước. Ông Từ tự an ủi: “Dù mất hết nhưng chúng tôi vẫn còn sống. Chỉ mong sớm ổn định lại, dọn dẹp nhà cửa, mua đàn vịt con về nuôi để làm lại từ đầu”.

Theo: Pháp Luật