Thoát chết sau thảm kịch lật tàu Vịnh Xanh 58, các nạn nhân kể phút giây sinh tử, khoảnh khắc ám ảnh giữa biển khơi cùng hành trình giành lại sự sống
- 3 thứ quan trọng nhất cần chuẩn bị để tuổi già an yên
- Trùm tình báo Mỹ kêu gọi truy tố Obama
- Cháy lớn tại xưởng 1.700m² ở Hà Nội: Khói khí độc lan rộng, cảnh sát xuyên đêm dập lửa
Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại vịnh Hạ Long ngày 19/7 đã cướp đi sinh mạng của 35 người, 4 người vẫn mất tích. Những người may mắn sống sót vẫn chưa thể quên khoảnh khắc kinh hoàng giữa biển dữ, nơi sự sống chỉ được quyết định trong tích tắc.
Tóm tắt nội dung
Ý định đi chơi bất ngờ dẫn tới cuộc chiến sinh tử
Anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1985, quê Nghệ An) là một trong số ít người sống sót sau thảm kịch. Sáng 19/7, sau khi hoàn thành công việc, anh ngẫu hứng mua vé tàu tham quan vịnh Hạ Long mà không ngờ đó là khởi đầu cho những giờ phút ám ảnh cả đời.
“Tàu rời bến dưới nắng đẹp. Nhưng chưa đầy 30 phút sau, giông lốc xuất hiện, mưa lớn và gió mạnh cuốn phăng tất cả. Con sóng khổng lồ lật úp tàu chỉ trong khoảnh khắc,” anh Quân kể lại.
Những tiếng hét cuối cùng trước khi tàu chìm
Giữa khoang tàu hỗn loạn, anh Quân nghe rõ tiếng hét thất thanh của một nữ nhân viên ở quầy bếp trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Anh nghĩ mình không còn cơ hội sống, nhưng tia sáng từ khu vực bếp giúp anh lần theo cầu thang, ngoi lên mặt nước.
“Tôi bơi khoảng 50 mét thì may mắn vớ được chiếc ghế gỗ trôi nổi – thứ duy nhất giúp tôi sống sót giữa biển khơi,” anh Quân nghẹn ngào.
Khoảnh khắc lời từ biệt ám ảnh giữa đại dương
Không lâu sau, ba người đàn ông khác cũng bơi tới, cùng níu chiếc ghế mong chờ phép màu. Nhưng chỉ 15 phút sau, một người đàn ông trung niên đuối sức, buông tay rồi thều thào: “Thôi chào anh em, tôi đi.” Khoảnh khắc ấy mãi ám ảnh người ở lại.
“Nhìn anh ấy chìm dần xuống nước, tôi như chết lặng. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục bơi, phải sống,” anh Quân đau đớn kể lại.
Hành trình trở về từ biển dữ sau 3 giờ vật lộn
Sau hơn ba giờ trôi dạt giữa biển, nhóm người sống sót được một tàu cá cứu vớt trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn. “Nếu chậm thêm một tiếng, có lẽ không ai còn sống để kể lại,” anh Quân xúc động.
Đi cùng anh là anh Vũ Anh Tú (SN 2000, Quảng Ninh), thủy thủ tàu Vịnh Xanh 58. Là người quen sóng nước, anh Tú cũng bị cuốn vào dòng xoáy tử thần.

“Tôi không hiểu mình ra ngoài bằng cách nào, chỉ biết buồng lái chìm đầu tiên, mọi thứ diễn ra chưa đầy 10 giây,” anh Tú bàng hoàng nhớ lại.
Những phút cuối cùng trước khi thoát chết
Anh Tú kể, khi lặn ra khỏi khoang tàu qua cửa kính vỡ, anh cũng bị va đập khắp người nhưng không kịp cảm thấy đau đớn. Điều duy nhất anh nghĩ là phải trụ lại, phải sống.
Trở về từ cửa tử, điều anh nhớ nhất không phải khoảnh khắc tàu chìm, mà là khi được vớt lên, ba người kiệt sức chỉ biết ôm chầm lấy nhau, thốt lên: “Chúng ta sống rồi.”
Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất tại vịnh Hạ Long nhiều năm qua
Tính đến nay, vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 được ghi nhận là một trong những tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất tại vịnh Hạ Long. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời rà soát nghiêm ngặt công tác an toàn du lịch trên biển.
Theo:VTC News