Tóm tắt nội dung
Bé sơ sinh trong câu chuyện khiến cộng đồng xúc động hiện đã xuất viện ngày 20/10 khỏe mạnh, ở nhà cùng gia đình. Thông tin cháu mất chỉ là hiểu lầm do người cha quá lo lắng
- Tin tức thế giới 20-10: Máy bay lao xuống biển ở Hong Kong; Tiết lộ cuộc gặp Trump – Zelensky
- Hy vọng hòa bình ở Gaza lung lay trong vòng xoáy cáo buộc giữa Israel và Hamas
- Điểm mấu chốt trong chiến lược đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thông tin chính xác từ bệnh viện: Cháu bé đã xuất viện, khỏe mạnh
(VOV.VN) – Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhi từ Lào Cai nhưng sức khỏe cháu hoàn toàn ổn định. Bé đã được xuất viện ngày 20/10, hiện ở nhà cùng người thân và được bà ngoại chăm sóc.
Bà Triệu Thị Còi, bà ngoại của cháu bé, cho biết: “Cháu đã về nhà, bú sữa bình thường, sức khỏe ổn định. Con rể tôi nghe nhầm thông tin bác sĩ nói nên tưởng con gặp chuyện chẳng lành”.
Theo bà Còi, vào cuối tuần vừa qua, anh La Văn Nam (2000, trú Trấn Yên, Lào Cai) – người cha trong câu chuyện lan truyền trên mạng – trên đường về quê tìm cách vay tiền chữa bệnh cho con thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Bác sĩ thông báo cháu bé được chuyển phòng vì tiến triển tốt, có thể tự thở. Tuy nhiên, do nghe không rõ, anh Nam hoảng hốt tưởng con đã mất nên vừa quay lại viện vừa khóc.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều người xúc động
Chị Triệu Kim Thương (2004) – vợ anh Nam – mang thai 36 tuần thì bất ngờ vỡ ối sau khi đi gặt lúa thuê. Gia đình đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái mổ cấp cứu ngày 14/10 vì thai nhi bị ngạt. Sau ca mổ, chị Thương phải nằm viện, còn chồng và mẹ ruột tức tốc xuống Hà Nội chăm con sơ sinh.
Đến ngày 18/10, chị Thương được xuất viện về nhà, sức khỏe ổn định. Bà Còi chia sẻ thêm, vợ chồng anh Nam hiện sống cùng ông bà nội, làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. “Hai đứa còn trẻ, con lớn mới hơn hai tuổi, nay thêm đứa nhỏ nên khó khăn lắm. Tôi già rồi, giúp được gì thì cố gắng”, bà nói.
Hiểu lầm từ câu chuyện lan truyền trên mạng
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện xúc động về “người đàn ông nghèo ở Lào Cai mất con, được tài xế taxi giúp đỡ”. Người tài xế kể, trên đường về quê xoay tiền chữa bệnh cho con sinh non, anh Nam nhận tin con qua đời và bật khóc. Thấy anh khó khăn, tài xế quyết định chở miễn phí, coi như “nén nhang cho cháu bé”.
Tuy nhiên, qua xác minh từ Bệnh viện Bạch Mai và người thân, cháu bé trong câu chuyện hoàn toàn khỏe mạnh. Đây chỉ là sự hiểu lầm do người cha quá lo lắng, không nghe rõ thông tin từ bệnh viện
Từ một câu chuyện buồn tưởng chừng bi kịch, kết thúc lại mang đến niềm vui và sự nhẹ nhõm cho nhiều người. Cháu bé đã bình an trở về bên gia đình – điều hạnh phúc nhất với những người làm cha mẹ.
Theo: VOV