Một tuần sau ly hôn, Bruce Pardo hóa trang thành ông già Noel, gõ cửa nhà vợ cũ đêm Giáng sinh rồi xả súng, phóng hỏa, khiến 9 người thiệt mạng tại Mỹ.

Đêm Giáng sinh biến thành địa ngục

Khoảng 23h30 ngày 24/12/2008, gia đình Ortega đang quây quần tổ chức tiệc Giáng sinh tại ngôi nhà hai tầng ở Los Angeles thì nghe tiếng gõ cửa.
Cô bé Katrina, 8 tuổi, chạy ra mở cửa và reo lên đầy phấn khích khi thấy một người đàn ông mặc trang phục ông già Noel, tay cầm hộp quà lớn.

Chỉ vài giây sau, người đàn ông rút hai khẩu súng ngắn giấu trong người và nổ súng, bắn thẳng vào cô bé. Sau đó, hắn lao vào nhà, xả súng liên tiếp vào khoảng 25 người đang dự tiệc, khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Chưa dừng lại, kẻ tấn công mở hộp quà, lấy ra thiết bị phun nhiên liệu tự chế và phun chất dễ cháy khắp căn nhà trước khi châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm không gian, biến buổi tiệc đoàn viên thành thảm cảnh kinh hoàng.

Bruce Pardo đã cài bẫy chất nổ trong chiếc xe thuê, nhưng rất may lực lượng cảnh sát không ghi nhận trường hợp nào bị thương. (Ảnh : Chụp màn hình/VnExpress)

Chủ mưu là chồng cũ, kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng

Kẻ gây án được xác định là Bruce Pardo, 45 tuổi, kỹ sư điện, chồng cũ của Sylvia Ortega – một trong các nạn nhân. Pardo và Sylvia vừa hoàn tất thủ tục ly hôn chỉ một tuần trước vụ thảm sát.

Theo điều tra, Pardo đã lên kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công và cả đường tẩu thoát. Hắn thuê hai chiếc xe, tích trữ tiền mặt, mua vé máy bay ra nước ngoài và chuẩn bị vũ khí, vật liệu gây cháy. Cảnh sát nghi ngờ luật sư ly hôn của Sylvia cũng có thể là mục tiêu tiếp theo.

Tuy nhiên, trong quá trình phóng hỏa, nhiên liệu tiếp xúc với nến trong nhà gây ra một vụ nổ lớn, khiến Pardo bị bỏng nặng. Bộ đồ ông già Noel bị nóng chảy, dính chặt vào da, làm kế hoạch trốn chạy của hắn đổ vỡ.

9 người thiệt mạng, một gia đình bị xóa sổ

Bruce Pardo (bên phải khung hình) ôm vợ trong bức ảnh được chụp dịp Halloween năm 2007. (Ảnh : Chụp màn hình/VnExpress)

Đám cháy được khống chế vào khoảng 1h30 rạng sáng 25/12. Cảnh sát phát hiện nhiều thi thể bị cháy đen trong phòng khách. Tổng cộng 9 người thiệt mạng, gồm vợ cũ của Pardo, bố mẹ vợ, anh chị em và cháu trai 17 tuổi của Sylvia.

Cô bé Katrina sống sót nhưng bị thương nghiêm trọng ở vùng mặt. Hai nạn nhân khác cũng bị thương trong vụ tấn công. Vụ thảm sát được đánh giá là một trong những án mạng gia đình rúng động nhất tại Mỹ dịp Giáng sinh.

Cái kết bằng tự sát và nhiều câu hỏi bỏ ngỏ

Sau khi gây án, Pardo lái xe đến nhà anh trai ở khu vực Sylmar, cách hiện trường khoảng 48 km. Tại đây, vào khoảng 3h sáng 25/12, hắn tự bắn vào miệng và tử vong.

Khám nghiệm cho thấy trong cơ thể Pardo có cocaine. Cảnh sát tìm thấy 17.000 USD tiền mặt, vé máy bay đi Canada, nhiều vũ khí, đạn dược và dấu vết của việc chế tạo bom tự chế tại nhà riêng của hắn.

Cơ quan điều tra nhận định động cơ gây án bắt nguồn từ cuộc ly hôn cay đắng, tranh chấp tài chính kéo dài, thất nghiệp và áp lực tâm lý nặng nề. Cái chết của Pardo khiến nhiều tình tiết không bao giờ được làm rõ hoàn toàn.

Theo : VnExpress