Thanh Hóa – 0h sáng ngày 14/4. Trong màn đêm tĩnh mịch, một tiếng va chạm vang lên xé toạc không gian tại ngã ba giao giữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 527C (thị trấn Hà Trung). Vụ việc tưởng chừng nhỏ với một chiếc xe đạp lại kéo theo chuỗi tai nạn nghiêm trọng khiến 21 người bị thương, nhiều người la hét hoảng loạn trong khung cảnh hỗn độn chưa từng thấy.

Tài xế đầu kéo mất lái sau va chạm bất ngờ

Theo ghi nhận ban đầu, anh Phạm Văn Minh (46 tuổi, trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đang điều khiển xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng di chuyển hướng Bắc – Nam trên quốc lộ 1. Khi tới ngã ba kể trên, xe của anh bất ngờ va chạm với một chiếc xe đạp do ông Bùi Văn Thắng (63 tuổi, thị trấn Hà Lĩnh) đang điều khiển.

Cú va chạm bất ngờ khiến xe đầu kéo mất lái, lao thẳng vào phía trước trong khi tài xế chưa kịp phản ứng.

Hai xe ô tô bị tông liên tiếp, cổng chào sập đổ

Không kịp phanh, xe đầu kéo húc mạnh vào xe khách mang biển số Hải Phòng do anh Văn Mạnh Vương (37 tuổi, huyện Bình Lục, Hà Nam) điều khiển. Lực tông quá mạnh khiến chiếc xe khách chệch hướng, tiếp tục bị xe đầu kéo dồn vào một xe con 5 chỗ ngồi biển số Thanh Hóa do anh Vũ Đại (42 tuổi, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung) cầm lái.

Ba phương tiện va chạm liên hoàn, bị dồn toa và tiếp tục lao về phía trước, cho đến khi tông sập cổng chào của UBND huyện Hà Trung, mới chịu dừng lại.

Cú va chạm bất ngờ khiến xe đầu kéo mất lái (Ảnh: vnexpress)

Hiện trường hỗn loạn, người dân la hét trong đêm

Tại hiện trường, các mảnh vỡ xe nằm rải rác trên mặt đường. Nhiều người bị mắc kẹt trong xe khách, tiếng la hét, gọi nhau trong hoảng loạn vang lên giữa đêm. Người dân hai bên đường đổ ra hỗ trợ, gọi cứu thương trong khi lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung xác nhận:

Vụ tai nạn khiến 21 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật. Những nạn nhân còn lại hiện đang được cấp cứu tại các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh.

Giao thông tê liệt trong nhiều giờ

Sự cố xảy ra vào giờ thấp điểm nhưng vì nằm ngay trên quốc lộ 1, tuyến huyết mạch Bắc – Nam, nên giao thông nhanh chóng ùn tắc kéo dài. Hàng trăm phương tiện xếp hàng, đèn xe đỏ rực một đoạn đường.

Đến gần 5h sáng, hiện trường mới được lực lượng cứu hộ và công an tỉnh Thanh Hóa giải tỏa tạm thời, khôi phục một phần lưu thông.

Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân

Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan. Nguyên nhân ban đầu đang được điều tra, trong đó không loại trừ khả năng mất kiểm soát sau cú va chạm ban đầu.

Theo: Vnexpress