Thất bại trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà tại chung kết SEA Games 33 khiến truyền thông Thái Lan thẳng thắn thừa nhận bóng đá nước này đang rơi vào trạng thái ảo tưởng, ngủ quên trên hào quang cũ và đánh mất vị thế số một Đông Nam Á.

Truyền thông Thái Lan cay đắng thừa nhận sự sụp đổ

Trận thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala tối 18/12 đã để lại cú sốc lớn với bóng đá Thái Lan. Nhiều tờ báo lớn của “xứ sở chùa Vàng” không giấu được sự bi quan khi chứng kiến đội nhà đánh mất huy chương vàng ngay trên sân nhà.

Tờ Siam Sport thẳng thắn bình luận: “Chúng ta phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam thực sự mạnh mẽ. Nhưng điều đáng sợ hơn là liệu chúng ta có đang đánh giá quá cao chính mình?”. Theo tờ báo này, thất bại không chỉ là việc mất một danh hiệu, mà còn phơi bày cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng của bóng đá Thái Lan.

Theo phân tích của truyền thông Thái Lan, việc U22 Thái Lan dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 trong hiệp một đã tạo ra cảm giác chiến thắng sớm, nhưng lại che giấu những vấn đề mang tính hệ thống. Khi đối thủ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, “Bầy voi chiến” nhanh chóng sụp đổ và để thua ngược cay đắng.

Ngay cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang, cũng chỉ thốt lên hai chữ “đau lòng” sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Đây là lần đầu tiên sau 58 năm, Thái Lan đánh mất chức vô địch SEA Games trong vai trò chủ nhà, đồng thời kéo dài “lời nguyền” bốn kỳ SEA Games liên tiếp không giành HCV.

Bóng đá Việt Nam vươn tầm, Thái Lan tụt lại phía sau

Siam Sport thừa nhận bóng đá Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong năm 2025. Các cầu thủ Việt Nam không chỉ cải thiện thể lực, kỹ chiến thuật mà còn xây dựng được một tập thể gắn kết, bản lĩnh và ổn định.

Tờ báo này chua chát nhận định: “Hình ảnh niềm vui khi dẫn trước 2-0 chỉ là một ảo ảnh. Chúng ta đang ngủ quên trên những thành công trong quá khứ, trong khi các đối thủ xung quanh đã vượt xa chúng ta”.

Theo Siam Sport, nếu không dám nhìn thẳng vào thực tế và ngừng tự huyễn hoặc rằng mình vẫn là số một Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan có nguy cơ biến những danh hiệu quá khứ thành câu chuyện hoài niệm.

Mất vị thế số một Đông Nam Á là sự thật khó chối bỏ

Không chỉ Siam Sport, tờ DailyNews cũng chung quan điểm khi cho rằng bóng đá Thái Lan đã đánh mất vị thế thống trị khu vực. Tại SEA Games 33, Thái Lan không thể giành HCV ở 3 trong 4 nội dung bóng đá, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng trước giải.

DailyNews nhấn mạnh: “Điều đáng sợ nhất không phải là giành huy chương bạc, mà là việc chúng ta không chấp nhận sự thật rằng mình không còn là nhà vô địch Đông Nam Á”. Theo tờ báo này, Việt Nam hiện tại đã vượt trội Thái Lan, không chỉ về thành tích mà còn ở tư duy phát triển bóng đá.

Truyền thông Thái Lan cho rằng lý do khiến Việt Nam vươn lên là vì họ từng thừa nhận mình yếu hơn để cải tổ và phát triển. Ngược lại, Thái Lan lại chậm thay đổi vì quá tự tin vào quá khứ.

“Đã đến lúc chúng ta phải ngừng tự lừa dối bản thân, bắt đầu xây dựng lại niềm tin từ những đổ nát của ngày hôm nay, nếu không muốn vị thế số một Đông Nam Á chỉ còn là huyền thoại”, DailyNews kết luận.

Theo: Dân trí