Chiều 29-10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở TP Huế và một phụ nữ tử vong trên sông Cà Ninh, Quảng Ngãi sau mưa lớn kéo dài.

Tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở phường Thủy Xuân, TP Huế

Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), xác nhận chiều 29-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở tổ dân phố Châu Chữ sau hai ngày tìm kiếm.

Theo ông Hải, chiều 27-10, khi mưa lớn kéo dài, gia đình bé trai đang dọn dẹp nhà cửa để phòng tránh nước lũ dâng cao. Trong lúc đó, cháu bé chơi gần ao nước phía sau nhà và không may trượt ngã xuống ao. Đến khi người thân phát hiện chiếc dép của bé nổi trên mặt nước, mọi người mới hô hoán tìm kiếm và báo chính quyền.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm kiếm suốt hai ngày, đến chiều 29-10 thì phát hiện thi thể cháu trong ao nước gần nhà. Chính quyền phường đã hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự và động viên tinh thần.

Theo thống kê ban đầu, TP Huế đã có hai người tử vong do mưa lũ trong đợt mưa lớn này. Cùng thời điểm, Huế tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to; nước trên sông Hương và sông Bồ sau khi rút buổi sáng đã dâng trở lại nhanh chóng do mưa lớn từ thượng nguồn.

Cơ quan chức năng TP Huế cảnh báo, mưa lũ có thể gây ngập sâu, sạt lở đất và chia cắt nhiều khu vực thấp trũng, nhất là ở vùng ven đô và các khu dân cư dọc sông.

Thi thể người phụ nữ bị nước cuốn ở Quảng Ngãi được bàn giao cho gia đình

Cùng ngày 29-10, tại tỉnh Quảng Ngãi, người dân xã Vạn Tường (huyện Bình Sơn) phát hiện nón lá, dầm và thúng trôi tự do trên sông Cà Ninh, đoạn qua thôn Phú Long 3. Nhận thấy vật dụng quen thuộc, một ngư dân nghi ngờ có người gặp nạn nên báo chính quyền.

Chiếc thúng của nạn nhân được lực lượng chức năng và người dân đưa vào bờ sau khi phát hiện trôi trên sông Cà Ninh (Ảnh: Tuổi Trẻ)

UBND xã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm dọc sông. Đến khoảng 10h20, thi thể bà Đỗ Thị Ngân (64 tuổi) được phát hiện gần khu vực trên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nước sông Trà Bồng và sông Cà Ninh đều vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu và cô lập. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân và ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và động viên gia đình.

Theo: Tuổi Trẻ