Không phải tất cả đứa trẻ sống trong gia đình đầy đủ đều hạnh phúc. Nhiều em đang lớn lên trong sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm, chỉ vì cha mẹ dành thời gian cho điện thoại nhiều hơn con. “Thiếu hơi ấm cha mẹ” không đến từ nghèo khó, mà từ sự thiếu vắng tinh thần. Một bài viết để mỗi bậc phụ huynh tự hỏi: mình đã thật sự ở bên con?

Thiếu hơi ấm cha mẹ – Nỗi cô đơn của những đứa trẻ thời công nghệ số

Một bé trai 4 tuổi ở xã Gia Lộc, Hải Dương, ngày nào cũng ngồi chơi một mình suốt hàng giờ trong gian nhà nhỏ. Chiều bố mẹ đi làm về, cơm nước xong thì mỗi người ôm một chiếc điện thoại. Bé không mè nheo, không khóc, không chạy đến đòi chơi cùng. Cậu chỉ im lặng, lần lượt xếp những chiếc ô tô đồ chơi – như thể đã quen với việc không ai để ý đến mình.

Một hôm, bà nội sang chơi, ngồi xuống hỏi:
– “Sao con không chơi với bố mẹ?”
Bé ngẩng đầu, trả lời rất nhẹ:
– “Bố mẹ đang chơi điện thoại rồi.”

Nghe xong, người lớn bỗng lặng đi.

“Thiếu hơi ấm cha mẹ” – không chỉ là việc con không được ôm, mà là khi con cảm thấy mình không được quan tâm.

“Thiếu hơi ấm cha mẹ” – là khi con cảm thấy mình không được quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)

𝗖húng ta yêu con, nhưng có thật sự ở bên con?

Trong những ngôi nhà hiện đại, có thể đầy đủ tiện nghi, có điều hòa, tủ lạnh, smart TV… nhưng lại thiếu một thứ rất căn bản: hơi ấm của sự hiện diện. Đứa trẻ không cần cha mẹ phải thật giỏi, không cần đồ chơi đắt tiền – chúng chỉ cần một ánh mắt nhìn vào mình khi đang nói chuyện, một cái ôm siết khi buồn, và một câu hỏi nhẹ nhàng: “Con vui không?”.

Thế nhưng, nhiều gia đình hôm nay, sau cả ngày đi làm, điều đầu tiên bố mẹ cầm không phải tay con, mà là… điện thoại.

Ngoan bất thường – Là tín hiệu đáng lo

Rất nhiều đứa trẻ được khen là “ngoan”: tự chơi một mình, không quấy phá, không đòi hỏi. Nhưng phía sau cái “ngoan” ấy, không ít em nhỏ đã học cách tự thu mình, tự thích nghi với sự lạnh lẽo. Chúng không khóc nữa, không giận nữa, không hỏi tại sao bố mẹ không chơi với mình nữa – vì đã quen với việc đó là điều không thể.

Một chuyên gia tâm lý từng chia sẻ: “Không phải trẻ con không cần giao tiếp – mà là khi không còn ai đáp lại, chúng sẽ dần thu mình, thậm chí trở nên trầm cảm từ rất sớm.”

Và điều nguy hiểm là: người lớn không hề nhận ra.

Công nghệ không có lỗi – Lỗi là ở cách thay đổi của chúng ta

Chúng ta sống trong thời đại số, nơi mọi thông tin đều hiện hữu trong một cú chạm. Nhưng cũng chính vì sự tiện lợi ấy, nhiều bậc cha mẹ đánh đổi thời gian cho con bằng vài giờ lướt mạng, xem video, nhắn tin… mà quên rằng tuổi thơ không lặp lại.

Thiếu hơi ấm cha mẹ
Thiếu sự tương tác với chan mẹ, trẻ có nguy cơ suy giảm trí tuệ, cảm xúc và khả năng ngôn ngữ. (Ảnh: laodong)

Điện thoại không có lỗi – chỉ là nó đang lấy đi của chúng ta những giây phút lẽ ra nên dành cho gia đình.

Một nghiên cứu quốc tế cho thấy: trẻ em dưới 6 tuổi nếu không được tương tác đủ với cha mẹ có nguy cơ suy giảm trí tuệ cảm xúc và khả năng ngôn ngữ gấp 3 lần bình thường. Hậu quả không đến ngay, nhưng lặng lẽ ngấm dần vào tâm hồn con trẻ.

Đừng để con lớn lên trong bóng lưng cha mẹ

Đã bao lần con bạn muốn khoe một bức vẽ nhưng bạn bảo: “Chờ bố mẹ xem cái này đã”?
Đã bao tối con gọi mà bạn trả lời hờ hững: “Ừ, mẹ nghe rồi…” nhưng mắt vẫn dán vào màn hình?

Khi ấy, bạn đang ở bên con – nhưng không thật sự có mặt.
Bạn yêu con – nhưng con không cảm nhận được tình yêu ấy.

Và đến một ngày, khi con bắt đầu khép mình, ít chia sẻ, không còn muốn ngồi cạnh bố mẹ nữa… ta sẽ tiếc nuối: “Giá như ngày đó mình bớt một lần online…”

Thiếu hơi ấm cha mẹ – Vẫn còn kịp để bắt đầu lại

Không ai sinh ra đã là cha mẹ tốt. Nhưng nếu bạn còn đọc đến đây, bạn đã đủ yêu thương để thay đổi.

Hãy đặt điện thoại xuống khi bước vào nhà.

Hãy dành 30 phút mỗi tối để ngồi cạnh con, nghe con kể linh tinh.

Hãy ôm con mỗi ngày – không cần lý do.

Bởi con lớn nhanh lắm. Mà ký ức tuổi thơ, chỉ có thể lưu giữ bằng hơi ấm thật sự, chứ không phải vài tấm ảnh hay dòng tin nhắn vội vã.

Một đứa trẻ được cha mẹ nhìn bằng đôi mắt yêu thương sẽ lớn lên đầy tự tin.
Một đứa trẻ chỉ được nhìn thấy qua camera sẽ lớn lên cùng khoảng trống trong lòng.

Hãy để con bạn được sống trong một tuổi thơ đủ đầy tình cảm – không chỉ qua vật chất mà qua từng khoảnh khắc gần gũi, từng cái ôm, từng ánh mắt quan tâm.

Hãy bắt đầu ngay tối nay, khi bạn bước vào nhà – thay vì mở điện thoại, hãy mở vòng tay ôm lấy con.

Vì sẽ đến một ngày, bạn khao khát được ôm con như hôm nay – nhưng đôi tay bé nhỏ ấy đã không còn chờ bạn nữa.