Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân chính thức bị tuyên bố là đã chết vào ngày 30/11. Tuy nhiên, việc truy cứu trách nhiệm về tội ác bức hại các học viên Pháp Luân Công và ” thu hoạch nội tạng sống” do ông ta khởi xướng sẽ không dừng lại.

Ông Lord David Alton, thành viên của Hạ viện Anh, đã tweet vào ngày 30/11 rằng Giang Trạch Dân đã ra lệnh “tiêu diệt” Pháp Luân Công “bằng mọi cách” và thành lập phòng 610 cho mục đích này. Bây giờ ông ta đã chết, và ngày hôm nay, Lord Hunt (Philip Hunt) sẽ thúc đẩy hơn nữa bản kiến ​​nghị sửa đổi về Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, theo trang Sound Of Hope.

Kiến nghị được đề cập ở trên có tên Bản sửa đổi dự luật mua sắm, nhằm mục đích ngăn chặn Vương quốc Anh ký hợp đồng công khai với các công ty liên quan đến “thu hoạch nội tạng sống”.

Việc lấy tim của người còn sống là một hành vi phi đạo đức
Việc lấy tim của người còn sống là một hành vi phi đạo đức (ảnh minh họa từ Pxfuel).

Vào ngày 27/8/2013, một đoạn ghi âm do The Epoch Times thu được tiết lộ rằng “Chủ tịch Giang” đã ban hành lệnh Thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống .

Vào tháng 9/2014, cuộc điều tra qua điện thoại được ghi âm của WOIPFG đã tiết lộ rằng Bạch Thư Trung (Bai Shuzhong), khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, đã làm chứng rằng chính Giang Trạch Dân đích thân ra lệnh “thu hoạch nội tạng sống” của các học viên Pháp Luân Công .

Ông Geoffrey Nice QC, thẩm phán Tòa án Xét xử Trung Quốc (China Tribunal) đọc phán quyết ngày 17/6/2019 về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc (ảnh: China Tribunal).
Ông Geoffrey Nice QC, thẩm phán Tòa án Xét xử Trung Quốc (China Tribunal) đọc phán quyết ngày 17/6/2019 về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc (ảnh: China Tribunal).

Ông Sir Geoffrey Nice QC, thẩm phán Tòa án Xét xử Trung Quốc, cũng kết luận vào năm 2019 rằng ĐCSTQ đã tiến hành các hoạt động “thu hoạch nội tạng sống” quy mô lớn trong nhiều năm và các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Có thể bạn quan tâm: