Chiều 7/1, một du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (TP Thủ Đức), bất ngờ bốc cháy dữ dội; ba người trên tàu nhảy xuống nước thoát thân, hàng chục hộ dân ven sông phải sơ tán vì khói độc.

Khói lửa bốc cao, người dân chứng kiến cảnh cháy dữ dội

Khoảng 16h15, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ hầm máy của du thuyền dài khoảng 20 m, rộng gần 10 m. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan rộng do bên trong tàu chứa nhiều vật liệu dễ cháy và gió lớn thổi mạnh trên sông.

Khói lửa bốc cao thiêu rụi phần lớn tàu. (Ảnh: Chụp màn hình/ VnExpress)

Người dân sống gần khu vực cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ thân tàu trước khi lửa bùng lên dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, che phủ cả một vùng sông, gây lo ngại cháy lan sang các phương tiện khác.

Ba người trên tàu đã nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm bằng cách nhảy xuống nước và vào bờ an toàn.

Lực lượng PCCC tiếp cận từ sông, sơ tán dân vì khói độc

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM đã điều động nhiều phương tiện, trong đó có bốn ca nô chuyên dụng, tiếp cận hiện trường từ phía sông. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ mang theo bình dưỡng khí, mặt nạ chống khói độc, triển khai phương án dập lửa.

Cảnh sát mang mặt nạ chống khói độc để chữa cháy. (Ảnh: Chụp màn hình/ VnExpress)

Sau khoảng 15 phút, con tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Đến 17h, dù đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn lan rộng vào khu dân cư ven sông. Lực lượng chức năng đã vận động người dân di dời tạm thời, đưa tài sản và các vật dụng dễ cháy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khoảng 17h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo đại diện CLB Du thuyền TP Thủ Đức, du thuyền gặp nạn có sức chứa khoảng 50 khách, thường xuyên tổ chức tiệc trên sông. Tàu đã cũ, neo đậu không đúng bến và được cải tạo với nhiều khu bếp, nội thất, khiến đám cháy khi xảy ra bùng phát rất mạnh. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo: VnExpress