Chị Lê Thị Hằng vừa gặp lại cha tại Thanh Hóa sau 30 năm mất liên lạc, nhờ thông tin hỗ trợ tìm lại người thân được xác minh qua mạng xã hội.
- Phú Thọ: Bắt cựu cán bộ ủy ban kiểm tra vì nghi án lừa đảo xin việc
- Thanh Hóa: Bờ kè ven biển 220 tỷ đồng sụt lún nghiêm trọng ngay sau khi sử dụng
- Vay tiền bạn đi học rồi mất liên lạc và gặp lại sau 30 năm
Hành trình tìm lại người thân qua mạng xã hội
Chị Lê Thị Hằng, 34 tuổi, hiện cư trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; đã chủ động gửi thông tin nhờ tìm kiếm tung tích cha mình qua trang mạng xã hội của cơ quan chức năng địa phương vào ngày 16/04. Theo các dữ liệu ban đầu được cung cấp, người cha là ông Lê Viết C., sinh năm 1960; đã rời khỏi nhà khi con gái mới tròn hai tuổi và từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín.
Hoàn cảnh gia đình của chị Hằng có nhiều biến cố khi mẹ qua đời lúc chị mới lên 5 tuổi; buộc chị phải trưởng thành trong sự đùm bọc của họ hàng thay vì vòng tay cha mẹ. Vào năm chị 18 tuổi, ông C. từng một lần quay về quê tìm con; nhưng do thời điểm đó chị đang đi học xa nhà nên hai người đã không thể gặp mặt; khiến mối liên hệ giữa họ tiếp tục bị gián đoạn trong suốt nhiều năm sau đó.
Dựa trên những thông tin ít ỏi về quê quán tại huyện Đông Sơn cũ; lực lượng chức năng đã thực hiện quy trình rà soát kỹ lưỡng tại các địa bàn lân cận để xác minh danh tính người cha. Kết quả đối chiếu dữ liệu cư trú thực tế cho thấy một người đàn ông có lý lịch hoàn toàn tương thích hiện đang sinh sống tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình tìm kiếm này diễn ra nhanh chóng nhờ sự kết nối thông tin trên môi trường số; giúp rút ngắn các thủ tục xác minh hành chính thông thường.
Cuộc đoàn tụ sau ba thập kỷ xa cách
Sau khi xác định chính xác địa chỉ cư trú; cơ quan chức năng đã hỗ trợ đưa chị Hằng đến gặp ông C. vào ngày 17/04 tại phường Sầm Sơn; để thực hiện cuộc đoàn tụ gia đình. Ông Lê Viết C. chia sẻ rằng bản thân luôn mang tâm nguyện tìm lại con gái; nhưng do tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng; và từng nhiều lần bị tai biến nên ông không thể tự thực hiện các chuyến đi tìm kiếm như mong muốn.
Buổi gặp gỡ sau ba thập kỷ xa cách diễn ra trong không khí trầm lắng; khi hai cha con lần đầu nhìn thấy nhau kể từ lần gặp hụt cách đây 16 năm tại quê nhà. Đối với chị Hằng, việc tìm thấy cha là kết quả của một nỗ lực bền bỉ; nhằm hoàn thiện những mảnh ghép gia đình sau quãng thời gian dài sống thiếu vắng người thân; giúp chị giải tỏa được những trăn trở về nguồn cội của bản thân.
Theo giới phân tích, sự việc này phản ánh hiệu quả của việc ứng dụng các nền tảng mạng xã hội trong giải quyết các vấn đề dân sự và nhân đạo tại địa phương. Thay vì các quy trình hành chính kéo dài; việc tương tác trực tiếp qua môi trường số giúp rút ngắn thời gian xác minh danh tính; đáp ứng kịp thời nguyện vọng cá nhân của công dân trong các trường hợp tìm kiếm thân nhân thất lạc lâu năm.
Theo: Tuổi Trẻ Online