Sau 5 ngày tìm kiếm không ngừng, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam du khách mất tích trong rừng già Cúc Phương, cách nơi bỏ lại ba lô khoảng 500 m.
- Y học hạt nhân: Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư phổi
- Tâm linh có thể đo lường? Khi khoa học bắt đầu giải mã những điều vô hình
- Người tốt không sống lâu và bí ẩn nhân quả
Thi thể được tìm thấy trong hốc đá, cách balô hơn 500 m
Chiều 19/8, đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) xác nhận đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, quê Hải Phòng), nam du khách mất tích hôm 14/8 khi đi tham quan trong rừng. Thi thể được phát hiện tại một hốc đá trên sườn dốc, cách khu vực động Sơn Cung – nơi anh M. để lại balô và điện thoại – khoảng 500 m về phía bìa rừng.
Trước đó, chiều 13/8, anh M. đến Vườn quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ ở khu Bống – điểm lưu trú xa nhất, cách cổng vườn gần 20 km và không có sóng điện thoại. Ngày 14/8, anh tham quan nhiều địa điểm trong rừng như cây chò chỉ nghìn năm tuổi và động Sơn Cung. Đến chiều cùng ngày, các du khách khác phát hiện một balô cùng giấy tờ tùy thân để lại gần động Sơn Cung, liền báo cho Ban quản lý vườn.

Huy động hơn 100 người mỗi ngày để tìm kiếm
Ngay sau khi nhận tin, Vườn quốc gia Cúc Phương đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương và người thân huy động mỗi ngày khoảng 100 người tham gia tìm kiếm trong rừng già. Công an tỉnh còn điều động chó nghiệp vụ để mở rộng phạm vi tìm kiếm theo nhiều hướng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm suốt nhiều ngày vẫn không có kết quả.
Sau 5 ngày mất tích, đến chiều 19/8, thi thể anh M. mới được phát hiện. Lực lượng chức năng hiện đang tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết theo quy định để xác định nguyên nhân tử vong.
Theo: nld