Cháy nhà ở Vĩnh Phúc: Người chồng nghĩ vợ con chạy thoát, không ngờ bị mắc kẹt rồi tử vong… là một trong những nội dung nổi bật của bản tin tối 24/12/2023.

Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An và hàng loạt người bị bắt

Ngày 24/12, ông Phạm Hoài Hà, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An, Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam; Nguyễn Thành Lê, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thủy Vietship; Vũ Tiến Thuật, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tàu thủy sông Hồng, cùng 6 người nguyên là cán bộ Phòng Tàu Sông (Cục Đăng kiểm Việt Nam), đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 9 bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra các hành vi Đưa, Nhận hối lộ.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa trong quá trình mở rộng vụ án liên quan đến lĩnh vực Đăng kiểm Thủy nội địa.

khám xét
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Cục đăng kiểm Việt Nam có chức năng cấp, đánh giá năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế tại nhiều xưởng trên địa bàn cả nước (Hải Dương, Quảng Ninh, Long An, Tiền Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp…) đồng thời kiểm tra hồ sơ cấp đánh giá năng lực cơ sở tại Cục Đăng kiểm, cơ quan điều tra phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, kết quả xác định hồ sơ cấp đánh giá năng lực xưởng không phù hợp thực tế hiện trường, nhiều xưởng không đủ điều kiện để được cấp đủ năng lực…

Những lãnh đạo, cán bộ Chi Cục đăng kiểm Long An, Chi Cục Đăng kiểm số 9 bị cáo buộc nhận tiền để bỏ qua các lỗi, tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để đánh giá năng lực xưởng: mặt bằng nhà xưởng, khả năng cung ứng vật liệu trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, quy trình công nghệ, về năng lực thi công, nhân lực không đảm bảo… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội

Ngày 23/12, luật sư của bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên, cựu trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an), cho biết sau khi xét xử sơ thẩm và gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tuy nhiên, sau đó khi luật sư vào làm việc ở giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo Hưng đã nhận thức lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc.

“Do đó, bị cáo Hưng đã tự nguyện tác động gia đình, người thân, bạn bè khắc phục thay Hưng toàn bộ số tiền (18,8 tỷ đồng-PV). Cùng với đó, bị cáo đã có đơn gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời đề nghị xét xét nguyên nhân bối cảnh và các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo Hưng đáng được hưởng theo pháp luật quy định”- luật sư nói.

Đây là diễn biến bất ngờ trước khi TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và các bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” vào ngày 25/12 tới. Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm bị cáo một mực kêu oan, không thừa nhận cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Cháy nhà ở Vĩnh Phúc: Người chồng nghĩ vợ con chạy thoát, không ngờ bị mắc kẹt

Ngày Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến người phụ nữ cùng 2 con nhỏ thiệt mạng.

Nạn nhân là chị N.T.T.H (sinh năm 1997) và 2 cháu T.H.V (sinh năm 2017); T.K.N (sinh năm 2020). Ngôi nhà xảy ra cháy ở thị trấn Thổ Tang, kết cấu kiểu nhà ống hai tầng bê tông cốt thép, một gác lửng và tum lợp mái tôn.

Anh T.V.N (chồng chị H) cho biết, hàng ngày, chị H. đi bán hàng và ngủ tại cửa hàng ở Sơn Tây, còn anh bán hàng ở nghỉ tại cửa hàng ở xã Tân Tiến (Vĩnh Tường). Hai con anh N gửi bà ngoại chăm sóc. Ngôi nhà tại thị trấn Thổ Tang chỉ có bố đẻ anh N. là ông T.V.L ở trông nom.

Tối qua, vợ chồng anh N. cùng các con về nhà ở thị trấn Thổ Tang ngủ để sáng hôm sau đi dự đám cưới hàng xóm. Khoảng 3h40′ sáng nay, cả nhà đang ngủ trên gác lửng thì vợ đánh thức anh N. dậy và nói có cháy ở tầng một.

Anh lập tức chạy xuống tầng một kiểm tra thì thấy đám cháy nhỏ ở khu vực để đồ giấy ăn, cốc nhựa. Số hàng này do anh N. mang từ cửa hàng buôn bán của mình ở xã Tân Tiến về từ chiều 23/12 để sáng hôm sau giao cho khách.

Anh N. gọi bố dậy và lấy bình cứu hỏa dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh không dập kịp nên anh mở cửa hô hoán hàng xóm sang trợ giúp.

Khi mọi người đến hỗ trợ chữa cháy có hỏi “trong nhà còn ai không?”, lúc này, anh N. nghĩ rằng vợ đã biết có cháy và chắc đã đưa các con thoát ra ngoài, sang nhà ông bà ngoại lánh nạn.

Do vậy, mọi người chỉ tập trung dập lửa tại tầng một. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, tổ chức trinh sát đám cháy thì phát hiện ba mẹ con chị H. tử vong trong phòng ngủ (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Tài xế có biểu hiện say xỉn, tông hất xe máy chở 5 người lên nóc ôtô

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h ngày 24/12, trên đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Cụ thể, ôtô (chưa rõ danh tính tài xế) đi theo hướng từ đường Thụy Khuê về Lạc Long Quân.

Khi đi đến trước số nhà 72 Thụy Khuê, ôtô này bất ngờ tăng ga, vượt ẩu, lấn làn và tông mạnh vào xe máy của anh Đ.V.A. (38 tuổi) chở vợ và ba con nhỏ, chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy cùng năm người trên xe bị hất lên nóc ô tô rồi rơi xuống nằm bất động trên đường.

tai nạn xe
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ Online.

Tại hiện trường, chiếc ôtô vị gãy gương, hư hỏng phần mui xe. Chiếc xe máy biến dạng, nhiều mảng vỡ, đồ đạc vương vãi trên đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô tiếp tục phóng nhanh bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng Công an quận Tây Hồ cùng người dân chặn lại. Chưa dừng lại, nam tài xế có biểu hiện say xỉn ngồi cố thủ trong cabin khoảng 30 phút không chịu xuống giải quyết vụ tai nạn. Sau nhiều phút được lực lượng công an yêu cầu xuống xe, tài xế đã mở cửa (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Xe chở khách Ấn Độ gặp nạn ở đèo Bảo Lộc, 6 người bị thương

Khoảng 12h15′ ngày 24/12, xe khách 29 chỗ do Nguyễn Văn Hà, 34 tuổi, cầm lái, chở đoàn khách nước ngoài chạy trên đèo Bảo Lộc hướng từ TP. HCM lên Đà Lạt. Khi đến khúc cua ở thị trấn Đạ M’ri, ôtô khách tông va xe tải chở bao nilon phế thải đang đổ đèo từ hướng ngược lại.

tai nạn xe khách
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Tai nạn khiến ôtô tải lật, nằm chắn ngang, phế liệu trên xe tràn xuống đường, bốc mùi nồng nặc, còn xe khách bị lực va chạm đẩy vào vách núi, vỡ kính phía trước. Sáu người bị thương nhẹ, trong đó tài xế xe tải và 5 khách Ấn Độ. Họ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa 2 Lâm Đồng.

Sau sự cố, đèo Bảo Lộc kẹt cả hai chiều trong hơn một giờ. Đến 13h30, lực lượng chức năng giải phóng xe khách khỏi hiện trường, đèo thông một chiều. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: