Cựu Giám đốc CDC từng nói ‘không nhận đồng hoa hồng nào’ của Việt Á sắp hầu tòa; Trôi dạt trên sông từ Long An đến TP. HCM, thanh niên sống sót kỳ diệu… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 27/11/2023.

Cháy trường bán trú ở Sơn La, một học sinh lớp 9 tử vong

UBND huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), cho biết, khoảng 10h30 ngày 26/11, tại khu nhà ở bán trú của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và, xảy ra cháy lớn.

cháy trường bán trú
Hiện trường sự việc (ảnh: Tin tức Sơn La).

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà ở bán trú gồm 12 phòng, và làm một em học sinh lớp 9 tử vong (dân tộc Mông, trú tại bản Huổi Dương, xã Mường Và) tử vong.

“Thời điểm xảy ra cháy, trong phòng ở bán trú có 5 em học sinh, thì có 4 em may mắn thoát ra khỏi phòng từ ô cửa sổ, còn em nam sinh lớp 9 do cơ thể to quá nên không thoát được ra ngoài…” bà Kiên nói (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Cựu Giám đốc CDC từng nói ‘không nhận đồng hoa hồng nào’ của Việt Á sắp hầu tòa

Thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, ngày 29/11 tới đây sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan việc mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) Đỗ Đức Lưu là một trong các bị cáo bị đưa ra xét xử ở phiên tòa này.

đỗ đức lưu
Cựu Giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu sắp hầu tòa trong vụ án liên quan việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á (ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động).

Về diễn biến vụ việc, ngày 25/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 5 cán bộ thuộc CDC Nam Định.

Những người này bị bắt về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”. Thời điểm đó, Giám đốc Đỗ Đức Lưu bị bắt về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ở một diễn biến đáng chú ý, sau khi những lùm xùm liên quan Công ty Việt Á bị phanh phui, Giám đốc Đỗ Đức Lưu khi trao đổi với báo chí trong nước vào thời điểm cuối năm 2021 từng khẳng định, rằng CDC Nam Định đã tuân thủ đúng quy trình, thủ tục pháp luật khi đấu thầu, mua sắm và bản thân ông Lưu cũng “không nhận bất cứ đồng nào” từ Công ty Việt Á (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Trôi dạt trên sông từ Long An đến TP. HCM, thanh niên sống sót kỳ diệu

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết khoảng trưa hôm qua 26/11, Trạm kiểm soát biên phòng An Thới Đông thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước nhận được tin báo từ thuyền trưởng tàu Nam Khánh 668 đang neo tại sông Soài Rạp có một người đang kêu cứu dưới sông trong tình trạng bị nước cuốn trôi.

Thời điểm này trên người không có áo phao và vật dụng để bám.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đang tuần tra gần khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu người bị nạn. Sau khoảng 30 phút cứu hộ, nạn nhân đã được đưa lên ca nô về cấp cứu, chăm sóc.

Sau khi tỉnh táo, sức khoẻ bình phục, người này cho biết tên Nguyễn Minh Thư (28 tuổi) quê tỉnh Sóc Trăng, hiện đang ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ và làm nghề muối.

Anh Thư cho biết do sơ suất nên rơi xuống sông ở khu vực cảng Long An và trôi theo luồng Soài Rạp khoảng hơn 1km thì được cứu hộ. Khi bị trôi đi, anh này bám được vào một thân cây giữa dòng nước (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

2 học sinh trượt chân ngã xuống sông ở Nam Định mất tích

Sáng 27/11, trao đổi với báo VietNamNet, ông Đỗ Anh Vương – Chủ tịch xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 2 học sinh bị mất tích.

Chiều 26/11, 4 cháu từ 12 đến 14 tuổi đi chơi tại khu vực bờ sông Ninh Cơ thuộc thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc. Trong lúc chơi ở khu vực bến đò, 2 cháu không may bị trượt chân ngã xuống sông Ninh Cơ, rồi mất tích.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng bà con nhân dân nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên đến 8h30 sáng nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân”, ông Vương cho biết.

Theo ông Vương, 2 nạn nhân là cháu V.H.Đ. (12 tuổi) và N.V.V. (13 tuổi), cùng ở thôn Bùi Chu.

“Ở đây rất ít xảy ra đuối nước vì là khu vực bến đò, hàng ngày có rất nhiều người đi lại. Do hôm qua là ngày cuối tuần các cháu được nghỉ học nên đã rủ nhau ra đây chơi, nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc trên”, ông Vương thông tin.

Có thể bạn quan tâm: