Hà Nội: Thêm 286 ca F0; TP. HCM: Số ca Covid-19 vẫn tăng cao; Ông bố chở bình oxy cứu con đêm giãn cách xã hội: ‘Từ nay, con không còn đau nữa’… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 23/11.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hà Nội ghi nhận 286 ca F0 tại 28 quận, huyện

Chiều 22/11, Sở Y tế Hà Nội thông tin, thành phố ghi nhận 286 ca Covid-19 mới, trong đó 98 ca cộng đồng, 163 ca trong khu cách ly, 25 ca tại khu vực phong tỏa.

Các ca bệnh trên phân bố tại 28/30 quận, huyện gồm: Hoàng Mai (34), Nam Từ Liêm (22), Ba Đình (21), Long Biên (21), Chương Mỹ (17), Hà Đông (16), Hoài Đức (14), Quốc Oai (13), Đống Đa (12), Thanh Trì (12), Hai Bà Trưng (12), Gia Lâm (11), Thanh Xuân (10), Đông Anh (9), Bắc Từ Liêm (9), Mê Linh (9), Cầu Giấy (8), Sóc Sơn (8), Thường Tín (6), Thanh Oai (6), Mỹ Đức (4), Phú Xuyên (4), Thạch Thất (3), Hoàn Kiếm (1), Ứng Hòa (1), Phúc Thọ (1), Sơn Tây (1), Tây Hồ (1).

Từ ngày 27/4 tới nay, Hà Nội có 8.012 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.950 ca, 5.062 ca tại khu cách ly, phong tỏa

Ông bố chở bình oxy cứu con đêm giãn cách xã hội: ‘Từ nay, con không còn đau nữa’

Mới đây, anh Lê Đình Vân (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP. HCM), là ông bố trong câu chuyện chở bình oxy cứu con đêm giãn cách ở TP. HCM nghẹn ngào báo tin buồn rằng con anh (bé H., 15 tuổi) đã qua đời ngày 10/11.

Bé H. vốn được điều trị u gan nguyên bào từ tháng 4/2020 – 12/2020 thì được xuất viện. Tuy nhiên, sau đó, căn bệnh có khối u di căn. Từ đó, gia đình tìm đủ cách níu kéo sự sống cho con trai nhưng bé đã không qua khỏi sau thời gian dài kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Sau khi bé qua đời, anh Vân mong muốn tặng lại chiếc máy tạo oxy quý giá cho một ai đó thực sự cần, đem lại nguồn sống mới cho bệnh nhân nguy cấp.

Anh tâm sự: “Cả mùa dịch, con đã kiên cường chống chọi với bệnh tật, dùng nhiều thuốc giảm đau. Từ nay, con không còn đau đớn gì nữa rồi”, (đọc toàn bộ bản tin trên Thanh Niên).

Chỉ hơn 10 ngày, xảy ra hai vụ ‘rụng’ cánh quạt điện gió ở Sóc Trăng

Theo Tuổi Trẻ, chỉ trong hơn 10 ngày, điện gió Sóc Trăng liên tiếp xảy ra hai sự cố “rụng” cánh quạt.

Ngày 22/11, đại diện Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng xác nhận có sự cố gãy chóp cánh quạt của một nhà máy điện gió.

Trụ điện gió này đặt tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một người dân chứng kiến vụ việc cho hay, trong lúc đang trên đường đến ao tôm, người này nghe một tiếng động lớn, sau đó nhìn thấy một phần cánh quạt điện gió màu trắng từ từ rơi xuống nằm đè lên rừng cây phòng hộ ven biển.

Trước đó, cũng tại thị xã Vĩnh Châu, một nhà máy điện gió khác sau khi đóng điện, vận hành chỉ hơn 10 ngày, một phần cánh quạt dài trên 50m cũng bất ngờ bị gãy, rơi xuống nằm vắt ngang hai ao tôm.

TP. HCM: Số ca Covid-19 vẫn tăng cao

Tối 22/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay, mỗi ngày TP ghi nhận hơn 1.000 ca Covid-19.

Đáng lưu ý là số bệnh nhân nhập viện vẫn cao hơn số ca xuất viện. Ca nặng và tử vong có khuynh hướng gia tăng, tập trung ở nhóm có bệnh nền và trên 50 tuổi.

TP. HCM đang cách ly điều trị tại nhà 51.928 trường hợp, cách ly tại các cơ sở tập trung 5.384 người. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện tầng 2 và 3 là 13.721 người. Ca bệnh nặng có hỗ trợ hô hấp là 2.648; trẻ em dưới 16 tuổi đang điều trị là 574; phụ nữ mang thai đang điều trị là 311 người.

Xe đưa đón học sinh rơi cửa, 4 em văng ra ngoài, một em tử vong

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 11h ngày 22/11, tại bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một học sinh tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe đưa đón học sinh 16 chỗ đang chở các em về nhà thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài.

Hậu quả, em L.T.T.Q., học sinh Trường Trung học Cơ sở Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) tử vong tại chỗ; 3 học sinh khác bị thương.

Từ Khóa: