4 cán bộ Chi cục dự trữ Nhà nước đánh bạc; Ôtô khách lao xuống ruộng sau va chạm với xe máy… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 1/2/2023.

Ông Phan Văn Mãi tự hạ bậc thi đua vì giải ngân đầu tư công thấp

Tại hội nghị cuộc họp về tình hình kinh tế – xã hội tháng 1, sáng 1/2, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cho biết được báo VnExpress đăng tải, năm 2022 thành phố có những thành quả đạt được rất tốt, nhưng cũng có nhiều mặt hạn chế cần khắc phục. Trong đó, kết quả giải ngân đầu tư công chỉ dưới 70%.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 31/1, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn TP. HCM năm 2022 đạt 68% – hơn 25.490 tỷ đồng, thấp hơn chỉ tiêu được giao từ đầu năm là 95%.

Theo ông Mãi, trách nhiệm giải ngân đầu tư công thấp thuộc Chủ tịch TP. HCM, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cùng phó giám đốc phụ trách đầu tư công và các trưởng ban. Người đứng đầu đơn vị có tỷ lệ giải ngân 0 đồng sẽ không được đánh giá “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

“Tôi cũng tự động giảm một bậc thi đua”, ông Mãi nói và cho biết năm nay thành phố sẽ siết kỷ cương kỷ luật với đầu tư công vì việc này có vai trò rất lớn trong thu hút đầu tư cho xã hội.

4 cán bộ Chi cục dự trữ Nhà nước đánh bạc

Lúc 15h30 phút ngày 27/1(tức mùng 6 tết), công an huyện Hà Trung (Thanh Hoá) đã tổ chức lực lượng xác minh và bắt quả tang tại phòng ở số 5, khu nhà ở dành cho cán bộ của Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung, có 4 cá nhân đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi “liêng”.

4 người bị bắt quả tang tại chiếu bạc gồm: Lê Bá Long (sinh năm 1969, ở TP. Thanh Hoá); Bùi Bách Linh (sinh năm 1977, ở TP. Thanh Hoá); Lưu Quang Điệp (sinh năm 1982 ở huyện Nga Sơn); Vũ Văn Dũng (sinh năm 1983 ở huyện Hoằng Hoá). Cả 4 người trên đều là cán bộ Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Hàng trăm chậu hoa Tết bị vứt bỏ trên hè phố

Sáng 1/2, khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Trỗi giao với đường vào khu đô thị mới ADB có hơn 100 chậu hoa cúc vàng nằm trên vỉa hè. Do không được chăm sóc, hoa bắt đầu khô héo, đổ nghiêng ngả. Nhiều người tập thể dục phải đi bộ xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

chậu hoa
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Tương tự, tại góc ngã tư Phan Chu Trinh – Lê Duẩn trước một trung tâm thương mại, hơn 40 chậu hoa cúc bị bỏ lại trên vỉa hè. Nhiều chậu cúc đẹp bị người dân cắt lấy bông, hoặc đổ gốc xuống vỉa hè để lấy chậu.

Một thương lái cho biết mua hoa ở Quảng Ngãi, tính chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng, mỗi chậu giá bán thấp nhất 150.000 đồng, cao 600.000 đồng. “Tuy nhiên, chưa năm nào hoa cúc vàng lại ế như vậy. Chiều 30 Tết, tôi hạ giá xuống vài chục nghìn mỗi chậu vẫn không bán được”, người này cho biết.

Bị lỗ hàng chục triệu đồng, thuê xe vận chuyển vứt hoa sẽ thêm chi phí nên hầu hết thương lái bỏ lại vỉa hè, phó mặc cho công nhân môi trường (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ôtô khách lao xuống ruộng sau va chạm với xe máy

Sáng 1/2, ôtô khách giường nằm biển Nghệ An do tài xế Trương Văn Mỹ (44 tuổi) điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ 9 tránh Bắc TP. Đông Hà về quốc lộ 1. Khi đến đoạn xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ôtô khách va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Thạnh (54 tuổi, trú huyện Cam Lộ) di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến ông Thạnh bị chấn thương phần đầu, 2 phương tiện hư hỏng; phần đầu ôtô khách lao xuống ruộng (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Có thể bạn quan tâm: