Thêm 15.270 ca Covid-19; Bão Rai tăng cấp thành ‘siêu bão’ mạnh cấp 16, giật cấp 17; 2 bé gái 9 tuổi đuối nước thương tâm… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 16/12/2021.

Thêm 15.270 ca Covid-19; Tây Ninh bổ sung thêm 18.792 F0

Bản tin dịch Covid-19 ngày 16/12 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 15.270 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Cà Mau nhiều nhất với hơn 1.300 ca; Tây Ninh bổ sung thêm 18.792 F0 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Từ 17h30 ngày 15/12 đến 17h30 ngày 16/12 ghi nhận 241 ca tử vong.

Người từ nước ngoài nhập cảnh chỉ theo dõi sức khỏe 3 ngày tại nhà

Từ ngày 1/1/2022, người từ nước ngoài vào Việt Nam tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh; không tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Nội dung trên được nêu rõ trong văn bản Bộ Y tế vừa gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

Rai trở thành siêu bão, giật trên cấp 17

Chiều 16/12, bão Rai ở trên bờ biển miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất 200 km/h, cấp 16, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết với sức gió trên Rai đã trở thành siêu bão. Đêm nay và ngày mai (17/12), bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30 km/h, cường độ suy yếu dần. Đến 13h ngày 17/12, tâm bão phía bắc đảo Palaoan (Philippines), sức gió mạnh nhất 165 km/h, cấp 13-14, giật cấp 17.

Đến 13h ngày 19/12, tâm bão cách bờ biển Phú Yên – Khánh Hòa khoảng 200 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 150 km/h, cấp 13, giật 16.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão hiện mạnh 200 km/h, trước khi vào Biển Đông giảm còn 160 km/h, bão sẽ duy trì cường độ khi vào gần đất liền Việt Nam. Đài Hong Kong nhận định siêu bão mạnh 185 km/h, khi vào Biển Đông giảm còn 175 km/h (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bên cạnh đó, AFP đưa tin được báo Dân Trí đăng tải, khoảng 90.000 người Philippines đã phải đi sơ tán khi siêu bão Rai tiến vào nước này hôm nay. Một tổ chức từ thiện cảnh báo rằng cơn bão có thể tấn công dữ dội các cộng đồng ở vùng duyên hải.

Nói lời sau cùng, ông Trần Vĩnh Tuyến: “Tôi phải đối mặt với bản án lương tâm!”

Trưa 16/12, tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (viết tắt: SAGRI), 19 bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Trước cơ quan tiến hành tố tụng, bị cáo Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc SAGRI) nghẹn ngào: “Mấy ngày này bị cáo cứ suy nghĩ lý do bản thân bị đề nghị mức án cao như vậy. Bị cáo hết sức đau đớn khi đối mặt với tội tham ô…”.

Ngoài tin Covid-19, còn có tin nói lời sau cùng, ông Trần Vĩnh Tuyến: "Tôi phải đối mặt với bản án lương tâm!"
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM) gửi lời cảm ơn cơ quan xét xử, cơ quan công tố đã tạo điều kiện suốt quá trình xét xử. “Bước ra khỏi phòng xử án, bị cáo phải đối diện với bản án lương tâm. Thực sự, bị cáo không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Bị cáo mong HĐXX giảm án cho những người từng làm việc dưới quyền bị cáo” – bị cáo Trần Vĩnh Tuyến nói (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Bình Phước: 2 bé gái 9 tuổi đuối nước thương tâm

Khoảng 17h30′ ngày 15/12, chị Lê Thị Linh (31 tuổi, ở xã Long Hà) không thấy con gái của mình là P.L.B.N cùng người bạn cháu P.N.B.T (cùng 9 tuổi) đi chơi từ lúc trưa nhưng không thấy về nên đã nhờ người dân cùng thôn đi tìm.

Khi người dân tìm đến khu vực mương nước của một người dân trong thôn thì phát hiện có 2 đôi dép và 2 bộ quần áo của 2 cháu trên bờ. Nghi ngờ 2 cháu rủ nhau xuống mương nước để tắm và bị đuối nước nên mọi người đã tổ chức cùng nhau xuống mương nước để lặn, tìm kiếm.

Sau một thời gian tìm kiếm, người dân phát hiện xác 2 cháu nổi dưới mương nước nên vớt lên bờ, đưa đến Trạm y tế xã để cấp cứu, nhưng cả 2 đã tử vong (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (16/12): Nóng: Siêu biến thể “hợp nhất” Omicron và Delta. Bệnh lạ làm 100 người tử vong