Xin thôi việc khi vừa nhận quyết định bổ nhiệm; Vụ sập nhà chết người ở Quảng Trị: ‘Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi’… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/10/2022.

Bão số 6 tăng cấp, hướng vào đất liền Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 17/10, vị trí tâm bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24 giờ tới, bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km.

Đến 13h ngày 19/10, vị trí tâm bão số 6 cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12.

Hà Nội: F0 nặng bất ngờ tăng mạnh, sốt xuất huyết bùng lên ở nội thành

Sau một tuần hạ nhiệt, cuối tuần qua, lượng bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bất ngờ tăng vọt.

“Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, khoa chúng tôi đã tiếp nhận gần 20 bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Các bệnh nhân được chuyển lên từ khắp các tỉnh thành miền Bắc, đặc biệt tập trung tại Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình”, BS Phạm Văn Phúc – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực cho hay.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Hiện số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 và dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

7 doanh nghiệp bị Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ sang công an

Tại báo cáo kế hoạch kiểm toán năm 2023, Kiểm toán Nhà nước cho biết đã chuyển hồ sơ 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong số này có 7 vụ việc qua kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 tại TP. Hải Phòng.

7 công ty này lập dự án để được cấp phép nhưng không tổ chức khai thác mà chuyển cho doanh nghiệp khác khai thác (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Xin thôi việc khi vừa nhận quyết định bổ nhiệm

Sáng 17/10, UBND tỉnh Đăk Nông công bố quyết định bổ nhiệm bà Thanh Hương, nguyên giám đốc Sở Y tế làm Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận quyết định, bà Hương trình bày mong muốn thôi việc và cho biết sẽ có đơn xin nghỉ trong hôm nay.

Nguyên giám đốc Sở Y tế Đăk Nông cho biết, bà chỉ được đào tạo về y tế, không có chuyên môn ở lĩnh vực vừa được bổ nhiệm nên sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công tác chung của toàn đơn vị (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

TP. HCM vẫn còn 40% heo trôi nổi chưa kiểm soát

Mỗi ngày TP. HCM tiêu thụ khoảng 10.000 con heo, trong đó 6.000 con được kiểm soát, khoảng 4.000 con vẫn còn là hàng trôi nổi.

Đó là thông tin ông Nguyễn Hữu Hoài Phú – Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP. HCM báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan ở cuộc làm việc tại Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan). Theo ông Phú, phần lớn heo tiêu thụ ở TP. HCM từ các địa phương khác đưa về thành phố giết mổ (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Vụ sập nhà chết người ở Quảng Trị: ‘Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi’

Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Lê Văn Phú (trú thôn Như Lệ) cho biết, thời điểm trên, khi chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng ầm ầm bên bờ sông. Khu vực xảy ra vụ việc có 3 hộ dân gồm ông Phạm Bá Chung, Hồ Xuân Thuỷ và ông Võ Lợi sinh sống.

“Tôi cùng vợ chồng ông Thủy phát hiện bờ sông bị sạt, hốt hoảng chạy qua các nhà hàng xóm kêu họ bỏ chạy.

Tuy nhiên, sau tiếng đổ ầm, ngôi nhà của Võ Lợi (45 tuổi), cùng cháu Th. (12 tuổi, con ông Lợi) bị đổ sập ra bờ sông”, anh Phú kể lại.

Khi mọi người chuẩn bị đến ứng cứu thì ông Lợi đẩy tay đứa con ra xa, nói vọng với chất giọng hoảng loạn: “Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Chạy đi gọi người đến cứu”.

Tuy nhiên, sau khi cháu Th. được mọi người hỗ trợ dìu lên đường, một bờ tường lớn đổ sập, vùi lấp người đàn ông Lợi trong đống đổ nát.

Có thể bạn quan tâm: