Con đường 2km ở Thủ Đức chi chít ‘ổ gà, ổ voi’, ngày nào cũng có người té ngã; Phát hiện bãi tập kết gỗ quý trái phép… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 18/9/2022.

Vụ 56 lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: Người trong cuộc kể lại sự việc

Anh N.T.G. (người bỏ chạy khỏi casino ở Campuchia) chia sẻ: Ở casino này anh G. cũng như những người khác làm việc 12 tiếng/ngày. Khu này có rất nhiều người Việt làm việc và đặc biệt luôn xảy ra tình trạng nợ lương.

“Tháng nào chúng tôi cũng nhận lương trễ và ít đi. Nghe đâu chủ định bán chúng tôi qua khu mới nên chúng tôi mới tổ chức bỏ chạy như vậy. Quá trình bỏ chạy bị bảo vệ khu casino dí nhưng chúng tôi vẫn cố gắng bỏ chạy được”, anh G. thổ lộ.

Một người khác cũng bỏ chạy khỏi casino Campuchia – anh T.N.B. kể lại: Trong suốt quá trình làm việc tại đây, thấy cực quá mà lương ngày càng ít, từ vài tháng trước, buổi tối về phòng ngủ, anh B. cùng anh em ngày nào cũng tính chuyện bỏ trốn.

Theo anh B, từ công ty anh làm việc ra tới cửa khẩu Mộc Bài khoảng 900m. Anh B cùng với những người còn lại sau khi xem bản đồ đã xác định trốn bằng cách cứ thế chạy ra phía cửa khẩu.

Hôm 17/9 trời mưa to, toàn bộ bảo vệ, quản lý đi trú mưa. Khu này có bức tường cao bao quanh toàn bộ bên ngoài và chỉ có 1 cổng ra vào duy nhất.

“Anh em chúng tôi cứ thế chạy thẳng ra cái cổng ấy xong rồi cùng hợp sức phá rào, phá cửa lao ra rồi chạy thẳng một mạch qua cửa khẩu. Có một số người bị bắt lại, chúng tôi không biết như thế nào…”, anh B kể (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Con đường 2km ở Thủ Đức chi chít ‘ổ gà, ổ voi’

Thời gian qua mặt đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP. HCM) xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều hố trũng nước, có hố rộng cả mét. Dù trời không mưa, những hố này đều ngập nước, trở thành “cái bẫy” với người đi đường.

Tuyến đường này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân khi trời nắng thì mù mịt bụi, còn trời mưa thì ngập lênh láng. Dọc tuyến đường này có một số trường học, phụ huynh đưa đón con em mỗi chiều gặp nhiều khó khăn.

ổ gà
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ Online.

Bà Huyền Linh – một người dân tại đây – cho biết đường Lò Lu đã hư hỏng thời gian dài nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, nhiều xe container chạy ngang càng khiến mặt đường Lò Lu hư trầm trọng hơn. Mỗi ngày đều có người ngã xe do vấp phải “ổ gà”, đặc biệt là người lớn tuổi.

Nhiều người dân cứ cách 1-2 ngày là thay phiên đổ đất, đá lấp “ổ gà”, nhưng được ít hôm thì đâu lại vào đấy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà con đường giờ hư kinh khủng quá, tôi mong chính quyền quan tâm, sửa chữa cho dân”, bà Linh thở dài (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Phát hiện bãi tập kết gỗ quý trái phép

Cơ quan công an đã phát hiện một xưởng gỗ tại phố núi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bên trong có tập kết hàng chục khối gỗ quý không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trong xưởng đang tập kết hơn 60m3 gỗ tròn, chủng loại Căm xe, thuộc nhóm II quý hiếm, đường kính từ 10cm – 25cm, chiều dài từ 0,4-1m. Tất cả số gỗ trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Đột kích quán bar, cảnh sát phát hiện hàng loạt sai phạm

Rạng sáng 18/9, công an đột kích quán LV Club ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nhiều người đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa vội vứt ma túy xuống sàn, bỏ chạy tán loạn ra cửa nhưng đều bị cảnh sát giữ lại.

Công an bắt quả tang 3 người tàng trữ trái phép 4 gói ma túy đá và nhiều tinh thể màu trắng, xanh; thu giữ 9 bình khí N20 (khí bóng cười); 27 bình hút shi sa…

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 52 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 5 nhân viên và bảo vệ quán bar.

Cảnh sát cũng lập biên bản chủ quán bar với nhiều lỗi vi phạm trong PCCC như: không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC trên lối thoát nạn… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Nghe tiếng la thất thanh, chạy lại thì thấy bé trai bị cắt ở cổ

Tối 17/9, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai 6 tuổi, ngụ Hóc Môn chuyển đến trong tình trạng có vết cắt ở cổ.

Bác sĩ Phương cho biết tại thời điểm nhập viện cậu bé vẫn nói chuyện được, vết cắt ở cổ (kéo dài khoảng 15cm, cắt qua lớp mỡ) được băng tạm thời, còn rỉ máu.

Mẹ bé cho biết, sáng cùng ngày, trong lúc đi làm, bé ở nhà với cha và bác. Tuy nhiên, khi đang ngủ bác nghe tiếng la thất thanh, chạy lại thì thấy bé bị cắt ở cổ. Lúc này, người bố đang ở hiện trường (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: