Thêm hơn 13.000 ca Covid-19; Bệnh viện dã chiến ở TP. HCM kê thêm giường xếp cho F0 vì quá đông; 3 người thương vong vì tài xế xe tải ngủ gục… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 26/11/2021.

Thêm hơn 13.000 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 26/11 của Bộ Y tế cho biết có 13.109 ca tại 60 tỉnh, thành phố; TP HCM nhiều nhất với hơn 1.800 ca; Trong ngày có 12.368 bệnh nhân khỏi; 137 ca tử vong.

Bệnh viện dã chiến ở TP. HCM kê thêm giường xếp cho F0 vì quá đông

Nhiều ngày qua, số lượng F0 mới nhập viện tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình (TP. HCM) có xu hướng tăng gấp đôi so với đầu tháng 10. Trong khoảng từ đầu tháng 11, mỗi ngày đơn vị này có khoảng 70-100 ca.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Cường, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tại tầng 3, các F0 nặng chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền lâu năm. Số lượng bệnh nhân chưa tiêm vaccine chiếm tỷ lệ 23%.

Khu vực điều trị F0 có triệu chứng nhẹ và trung bình đã kín chỗ. Các bác sĩ phải kê thêm một số giường xếp để bệnh nhân nhẹ nằm nghỉ ngơi. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường nhưng hiện chỉ có 720 chiếc, trong khi đó, đơn vị này đang điều trị trung bình 800-850 F0… (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Người phụ nữ nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: ‘Quá bất ngờ’

Thông tin từ báo VTC News, chiều 26/11, bà Nguyễn Thị Kim Truyện (ở thôn Bình Thạnh, tỉnh Quảng Nam), người nhận vỏn vẹn 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại mưa bão, cho hay đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hết bất ngờ vì câu chuyện “dở khóc dở cười” vừa trải qua.

Bà Truyện nhận được giấy mời của UBND xã về việc nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, 9 gây ra năm 2020. Tầm 14h ngày 25/11, cùng với đại diện hàng trăm hộ dân khác, bà Truyện tới nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh để ký nhận hỗ trợ.

“Tuy nhiên, tôi chờ từ 14h đến 17h vẫn không thấy tới lượt mình nhận tiền. Vì gia đình có công chuyện gấp nên tôi đành gửi lại giấy nhận tiền cho hàng xóm để người này nhận thay mình.

Covid-19
Bà Truyện bất ngờ khi nhận được số tiền 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão (ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động).

Gần 18h, nhận từ tay người hàng xóm số tiền vỏn vẹn 2.000 đồng do chính quyền địa phương chi hỗ trợ mà tôi chưng hửng. Thực sự quá đỗi bất ngờ”, bà Truyện chia sẻ.

Theo bà Truyện, quãng đường từ nhà bà đến nhà văn hóa thôn dài 2 cây số. Để dành 3 tiếng đồng hồ chờ ở hội trường nhà văn hóa, bà phải lùi thời gian xử lý công việc riêng vào thời điểm chiều muộn.

“Hỗ trợ được đôi ba chục ngàn đồng thì còn mua lương thực ăn được một bữa. Đằng này, 2.000 đồng thì chẳng biết mua gì. Nếu biết số tiền quá ít ỏi thế này, tôi đã ở nhà cho xong, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 đang tràn lan”, bà Truyện bình luận.

UBND xã Tam Vinh cho biết được báo Tiền Phong đăng tải, toàn xã có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng (bão số 6: 204 trường hợp; bão số 9: 384 trường hợp). Trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng.

Ba người thương vong vì tài xế xe tải ngủ gục

Khoảng 5h ngày 26/11, Nguyễn Văn Bền (sinh năm 1970, ở ấp Thuận Hòa, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) điều khiển xe tải chở hàng lưu thông hướng từ xã Phước Đông về xã Bàu Đồn. Đến đoạn đường thuộc ấp Phước Đức B thì Bền mất lái đụng vào gian hàng bán nước và đồ ăn sáng do chị Đ.T.X. (sinh năm 1984, ở xã Phước Đông).

Lúc này, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiền và chị Trương Thị Tiến cũng đang đứng bán gần đó. Cú va chạm mạnh khiến chị X. bị thương nặng tử vong ngay sau đó, còn vợ chồng anh Hiền bị thương, được đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan công an, anh Bền bước đầu khai nhận, do phải chạy xe giao hàng liên tục từ Tây Ninh đi TP HCM và ngược lại. Do vậy, Bền có dấu hiệu bị ngủ gục khiến mất lái dẫn đến vụ TNGT nghiêm trọng (đọc toàn bản tin trên báo Công an nhân dân).

Nổ mỏ than ở Nga, 52 người có thể đã chết

Một vụ nổ mỏ than ở vùng Siberia (Nga) hôm 25/11 đã làm ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 35 người còn mắc kẹt dưới hầm mỏ. Ngoài ra, có 3 nhân viên cứu hộ thiệt mạng, và 3 người khác còn mất tích.

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết quá Youtube Tuổi Trẻ:

Mời quý độc giả xem thêm video Tin Tổng Hợp (26/11): Sự cố vắcxin: Người sốc tăng gần 100, hoả tốc điều bác sĩ vào hỗ trợ, điều tra