Thêm 118.790 ca Covid-19; Cảnh sát đột kích cơ sở làm dầu F0 từ nhớt thải; Karaoke ồn ào, cụ bà 83 tuổi góp ý bị đánh đổ máu phải cấp cứu… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 3/3/2022.

Số mắc mới Covid-19 tăng lên 118.790 ca

Bản tin dịch Covid-19 ngày 3/3 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới Covid-19 tăng lên 118.790 ca, cao hơn ngày qua 8.500 ca; Hà Nội vọt lên 18.661 F0; Sở Y tế Hải Dương đăng ký bổ sung 29.360 ca và Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 28.000 ca.

Trong ngày có 33.740 bệnh nhân khỏi, 95 ca tử vong.

13 phường, xã ở TP. HCM phải đóng cửa quán karaoke, bar

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM, ở địa phương cấp phường, xã, nếu dịch cấp độ 3 thì hoạt động như đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim…. phải hoạt động hạn chế, có điều kiện.

Đáng chú ý, cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm. Dịch vụ bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.

13 xã, phường ở vùng cam gồm phường 3 (quận 5); phường 5, 7, 11, 12 (quận 10); phường 11 (quận 11); xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn); phường Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B, An Phú, An Lợi Đông (TP Thủ Đức).

3 học sinh lớp 7 rủ nhau ăn lá ngón tự tử

Qua tìm hiểu, một số học sinh ở chung phòng ăn, ở bán trú kể lại: “Buổi chiều các em đi chơi gần trường rồi ăn lá ngón. Lý do được cho là cuối tuần, 2 em Xồng Y.L., Xồng Y.R. bị bố mẹ mắng nặng lời. Đến trường 2 em này nói bố mẹ không thương nữa nên rủ nhau đi ăn lá ngón”.

Em Mùi Y.R. đã khuyên nhủ 2 bạn. Tuy nhiên, 2 học sinh trả lời là: “Bố mẹ không thương nữa thì ăn để chết thôi”. Sau khi Xồng Y.L., Xồng Y.R. ăn lá ngón, em Mùi Y.R. cũng ăn nhưng lại nhả ra sau khi đưa vào miệng.

Hiện nay sức khoẻ của các em đã bình phục trở lại và được gia đình đưa về nhà chăm sóc (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Cảnh sát đột kích cơ sở làm dầu F0 từ nhớt thải

Hàng chục cảnh sát nhiều lực lượng thuộc công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đột kích cơ sở tái chế dầu trái phép trên cánh đồng xã Bình Trung, xung quanh quây tôn cao 2-3 m, tối 2/3.

Quản lý cơ sở, ông Trần Thiện Minh (39 tuổi) không xuất trình được giấy phép hoạt động.

Làm việc với cảnh sát, những người có mặt tại đây cho biết sau khi dầu thải được đưa đến họ sẽ pha trộn với hóa chất, nấu thành dầu FO thành phẩm, chủ yếu bán cho người chạy máy nông, ngư nghiệp (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Karaoke ồn ào, cụ bà 83 tuổi góp ý bị đánh đổ máu phải cấp cứu

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Ngô Thị Hảo cho biết chị cùng mẹ là Nguyễn Thị H. (83 tuổi) bị hàng xóm lao vào đánh trong tối 2/3, chỉ vì góp ý chuyện hát karaoke gây ồn ào.

Theo chị Hảo, khoảng 21h cùng ngày, giữa mẹ chị và một số người tại xưởng sơn gần nhà xảy ra to tiếng vì họ hát karaoke bật nhạc quá to, làm ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của mọi người. Bố mẹ chị đang phải điều trị Covid-19 nên cần nghỉ ngơi, việc mở nhạc hát karaoke quá to khiến ông bà không ngủ được.

cụ bà
Bà Nguyễn Thị H. (83 tuổi) bị thương (ảnh NVCC được báo Thanh Niên đăng tải).

“Tôi cũng bức xúc về chuyện họ mở nhạc, hát quá to nên góp ý nhưng họ còn quát chửi lại, một người đàn ông còn lao sang đạp tung cổng để vào nhà đánh hai mẹ con tôi”, chị Hảo kể

Cả hai người phụ nữ bị đánh với nhiều thương tích trên người, bản thân bà H. do tuổi cao và đang mắc Covid-19 nên bị nặng hơn, phải nhập viện theo dõi, điều trị (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Phát hiện 14 F0 làm liều trong “boong-ke” lúc nửa đêm

Ngày 3/3, tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1978 trú tại, xã Đông Lỗ) cùng 3 người khác về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trước đó, 22h20′ ngày 1/3, đột kích “boong-ke” có 4 lớp cửa tại nhà Ngọc, cảnh sát phát hiện 23 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, Sau đó qua xét nghiệm test nhanh phát hiện 14 người mắc Covid-19 (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).