Nhóm casino Campuchia về Việt Nam tổ chức sới bạc; Người dân kể lại giây phút cứu người đàn ông trong ôtô phát nổ… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 5/11/2022.

Giá vàng SJC lên cao nhất ba tháng

SJC tăng giá mỗi lượng vàng miếng 400.000 đồng trong phiên cuối tuần, mua vào 66,7 triệu đồng và bán ra 67,7 triệu đồng.

Đây là vùng giá cao nhất mà Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết từ đầu tháng 8 đến nay. Trong khi đó, một số hệ thống kinh doanh vàng miếng quy mô nhỏ hơn nâng giá đến nửa triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng biến động mạnh, hiện được các tiệm kim hoàn mua bán ra ở mức 53,3 triệu đồng một lượng.

Quảng Ngãi: Hàng chục nhà dân bị triều cường đe dọa

Từ khi sóng lớn đánh vào bờ gây sạt lở, làm sập nhà, sập bờ kè bê tông khiến cho hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố Thạnh Đức 1 không có đêm nào ngủ ngon vì lo sợ sóng lớn lại đánh vào, nuốt nhà ra biển. Mỗi lần có triều cường xâm thực, người dân ở đây lại phải bỏ nhà di dời đến nơi khác ở.

nhà sập
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Theo báo cáo của UBND thị xã Đức Phổ, do tác động trực tiếp các đợt mưa bão vừa qua, kết hợp với không khí lạnh cường độ mạnh và triều cường làm sóng biển dâng cao gây hư hỏng, sụp lún công trình kè và sạt lở nghiêm trọng bờ biển, làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà của người dân và khiến 9 ngôi nhà khác ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh có nguy cơ bị sập đổ (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Nơm nớp sợ vật rơi từ tầng cao chung cư

Người phụ nữ kinh doanh cửa hàng hoa quả ở một ki-ốt chân tòa chung cư HH3A, tổ hợp Chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa hết hoảng sợ vì sự cố đồ vật rơi từ trên tầng cao chung cư xuống hồi cuối tháng 10. Chị cho biết, khi đang bế con ngồi ở phía trước cửa hàng, bất ngờ một chiếc cờ lê khá to rơi xuống. “Lúc đó tôi đang bế con, cũng may không rơi vào cháu bé”, chị nói. Tuy nhiên, chiếc cờ lê rơi trúng vào tay chị, khiến tay bị bầm tím, tụ máu.

Theo một số người dân sống ở Chung cư HH Linh Đàm, tình trạng vật rơi từ trên cao không phải hiếm ở đây, thậm chí đã có trường hợp cả dao, thớt từ trên trời rơi xuống.

Một chủ cửa hàng buôn bán gạo ở chân tòa nhà HH3A cho biết, bản thân cửa hàng của ông cũng vừa dính một bịch rác từ trên xuống, làm rách tấm bạt che ở cửa hàng. “Nhiều khi còn có cả vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh rơi xuống, khi thì cả túi cơm thừa. Có khi còn có cả vỏ quả dừa vừa uống hết nước”, người này thông tin thêm (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Bắt tổng giám đốc công ty bất động sản lừa bán dự án rồi ôm tiền bỏ trốn

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tú (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo CSĐT, Công ty TNHH xây dựng và bất động sản Đông Nam Bộ (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do Nguyễn Ngọc Tú làm Tổng giám đốc đã ký hợp đồng dịch vụ mua bán đất nền tại khu phố Tân An thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước) và chiếm đoạt của ông Lê Khắc Lâm 1,6 tỷ đồng. Sau đó, Tú bỏ đi khỏi nơi cư trú nên bị công an truy nã (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Nhóm casino Campuchia về Việt Nam tổ chức sới bạc

Ngày 5/11, Nguyễn Văn Công (tức Công “Cẩu”, 43 tuổi) cùng 16 người bị công an TP. Biên Hoà bắt tạm giam về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo điều tra, Công “Cẩu” là tay anh chị có số má ở Đồng Nai và một số tỉnh thành Đông Nam bộ, chuyên đưa người qua Campuchia đánh bạc, hoạt động trong các casino giáp biên giới Việt Nam. Dưới trướng của Công phần lớn là giang hồ, đều có tiền án tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Đánh bạc…

Thời gian gần đây, phía Campuchia truy quét nhiều casino trá hình, Công và đàn em về Việt Nam. Đầu tháng 10, Công cùng Dương Văn Bằng (Bằng “Heo”, 43 tuổi), Nguyễn Trí Thức (28 tuổi) và Nguyễn Tất Luận (39 tuổi) thuê căn nhà kiên cố ở TP. Biên Hòa, tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Người dân kể lại giây phút cứu người đàn ông trong ôtô phát nổ

Những người dân sống và làm việc gần hiện trường cho biết được báo Thanh Niên đăng tải, khoảng 14h ngày 4/11, mọi người nghe tiếng nổ lớn, chạy đến thì thấy ôtô 7 chỗ đang cháy. Một số người kéo ống nước máy xịt vào đám cháy, hơn 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, người dân kéo nạn nhân ra ngoài, đưa vào bệnh viện.

“Tôi nghe tiếng nổ lớn lắm. Chạy ra ngọn lửa bốc cao, xung quanh nhiều bộ phận xe văng tứ tung, một bộ phận xe dưới sức ép vụ nổ bị thổi bay, vướng trên ngọn cây tràm”, anh Dũng nói.

Có nhà ở cách hiện trường vụ ô tô phát nổ hơn 1 km nhưng khi xảy ra vụ việc, ông M. nghe khá rõ tiếng nổ. “Cửa sổ phòng tôi rung lên. Tôi cứ ngỡ nổ bánh xe. Sau đó mới biết nổ ôtô”, ông M. chia sẻ.

xe ôtô nổ
Hình ảnh ôtô bị cháy rụi trong rừng tràm huyện Củ Chi trước chiều ngày 4/11 (ảnh: MXH).

Chiều 5/11, nguồn tin từ báo Dân Việt cho biết, công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ôtô bị nổ là xe do Công ty TNHH MTV DV Công ích huyện Củ Chi đứng tên chủ sở hữu. Đồng thời, tài xế được xác định tên N.V.P (sinh năm 1984, ngụ ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. HCM).

Anh P. là lái xe của Công ty TNHH MTV DV Công ích huyện Củ Chi. Trước khi chiếc ôtô kể trên phát nổ, tài xế P. chở lãnh đạo và nhân viên của công ty này đi công tác theo lịch làm việc của cơ quan.

Có thể bạn quan tâm: