Phát hiện vụ trộm nước sạch sông Đà lớn nhất từ trước tới nay; Giám đốc trình báo bị chặn xe, cướp 4,9 tỷ đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 9/1/2023.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị phạt 14 năm tù

Sau gần một tuần xét xử và nghị án vụ buôn lậu trên 200.000 tấn đường, ngày 9/1, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội buôn lậu.

Cùng tội danh trên, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt các đồng phạm của Mười Tường gồm: Nguyễn Hoàng Út (52 tuổi) 13 năm tù; Trần Công Tới (36 tuổi), Bùi Văn Miền (39 tuổi), Trần Văn Phương (50 tuổi) và Võ Minh Phương (33 tuổi), mỗi bị cáo 8 năm tù; Nguyễn Tường Cẩm Tú (33 tuổi, cùng ngụ An Giang) 7 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung Mười Tường 90 triệu đồng và Nguyễn Hoàng Út 20 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Ông Nguyễn Viết Dũng bị phạt 6,5 triệu đồng

Ngày 9/1, công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đã xử phạt 6,5 triệu đồng và không khởi tố vụ án hình sự vì “hành vi không cấu thành tội phạm” đối với ông Nguyễn Viết Dũng (45 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi dùng gậy golf đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân BRG (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Phát hiện vụ trộm nước sạch sông Đà lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 9/1, đại diện Công ty cổ phần Viwaco, Hà Nội cho biết vừa phát hiện một nhà dân trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đấu nối trái phép đường ống phân phối trộm nước sạch sông Đà với số lượng lớn nhất từ trước tới nay.

Vụ việc được phát giác vào cuối tháng 12/2022 khi Công ty cổ phần Viwaco tiến hành cải tạo mạng lưới cấp nước tuyến đường Hồ Tùng Mậu.

Công ty cổ phần Viwaco đang đưa ra 2 phương án để tính toán tổn thất vụ trộm nước sạch sông Đà lớn nhất từ trước tới nay.

Thứ nhất, sẽ tính số lượng nước thất thoát do hộ dân đấu nối trái phép từ thời điểm đơn vị tiếp nhận đường ống sông Đà vào năm 2009 đến nay. Như vậy, nếu mỗi giờ nước xả từ đường nước chính vào nhà dân khoảng 4m3, mỗi ngày sử dụng 8 tiếng là 32m3 thì tổng thiệt hại của công ty sẽ hơn 1 tỷ đồng.

Thứ hai, tính theo chỉ số nước của hộ gia đình đang sử dụng (theo đồng hồ là 3.817m3), nhân ba lần (do đường ống đấu trộm lớn gấp 3) thì thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Chủ hụi ‘mất tích’, hàng trăm người đứng ngồi không yên

Theo đó, 33 người đã ký đơn gửi công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) tố cáo vợ chồng N.T.T.T. – V.H.Q.M. (ngụ phường Lộc Tiến, Bảo Lộc) giật hụi với số tiền 13 tỷ đồng.

Theo đơn tố giác, sáng 15/11/2022, đôi vợ chồng này vẫn đến nhà người dân để thu tiền hụi ngày. Thế nhưng, đến chiều tối, bà T. lên nhóm zalo thông báo do bị trục trặc nên không thể chồng tiền hụi, hứa sau này sẽ thanh toán tiền cho mọi người.

Ngày 16/11, hơn 10 người đã góp hụi cấp tốc đến nhà riêng của bà T. và may mắn được họ trả một ít tiền. Những người tham gia góp hụi đã yêu cầu đôi vợ chồng này viết cam kết không rời khỏi nơi cư trú và phải hoàn trả lại các khoản tiền đang còn thiếu.

Thế nhưng, đến sáng 17/11, ông M. và bà T. đã rời đi nơi khác; các số điện thoại, zalo của họ đều rơi vào tình trạng “mất sóng”.

Việc bà T. và ông M. “mất tích” hơn 1 tháng qua khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Giám đốc trình báo bị chặn xe, cướp 4,9 tỷ đồng

Theo đơn trình báo gửi cơ quan công an của ông Lê Viết Hạnh (35 tuổi, trú thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), vào lúc 9h ngày 4/1, ông đến ngân hàng Sacombank ở Gia Lai, rút số tiền 4,9 tỷ đồng từ tài khoản công ty.

Khi đang trên xe ôtô đi về trước số nhà 72 Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku (Gia Lai) thì có 2 người đàn ông đi trên một xe ôtô khác, chặn lại. Hai người này mở cửa xe ôtô ông Hạnh đang đi (xe của người bạn chở đi rút tiền), lấy bịch nilon bên trong chứa 4,9 tỷ đồng rồi rời đi (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Có thể bạn quan tâm: