Sau 25 năm tìm con trong vô vọng, doanh nhân Giả Khắc Phong cuối cùng đoàn tụ và chứng kiến lễ cưới xúc động của con trai – đứa bé từng bị bắt cóc khi mới 3 tháng tuổi
- Thực hư tin đồn bão số 12 sắp đổ bộ Quảng Trị – Huế
- Shark Bình bị khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng
- Xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình lúc 15h chiều 14/10
Tóm tắt nội dung
Hành trình 25 năm đi tìm con trong tuyệt vọng
Năm 1998, khi Giả Khắc Phong đang làm ăn xa, ông nhận tin dữ: con trai ba tháng tuổi bị bắt cóc ngay trước cửa nhà. Dù cảnh sát và người thân nỗ lực tìm kiếm, mọi manh mối đều rơi vào bế tắc. Từ đó, ông Khắc Phong bắt đầu hành trình gian khổ suốt 25 năm, rong ruổi khắp Trung Quốc với hy vọng mong manh.
Ông dán ảnh con ở bến xe, ga tàu, đăng tin tìm kiếm trên báo chí, truyền hình, thậm chí treo thưởng hàng triệu nhân dân tệ cho ai cung cấp thông tin. Dù trở thành triệu phú trong lĩnh vực xây dựng, ông vẫn sống cùng nỗi đau khôn nguôi. “Tôi từng tuyệt vọng, nhưng nghĩ đến con, tôi lại không cho phép mình gục ngã”, ông chia sẻ trong nước mắt.
Phép màu từ giọt máu ADN
Đến năm 2023, nhờ cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, cảnh sát Hà Bắc xác định được con trai ông – Giả Thanh Soái – hiện sống tại thành phố Hàm Đan, cách nhà chỉ 50km. Cậu bé năm nào đã trưởng thành, sống lương thiện và hiếu thảo với ông bà nuôi.
Ngày 1/12/2023, khi hai cha con gặp lại, cả hai ôm chặt nhau bật khóc. Ông Khắc Phong chuẩn bị sẵn băng rôn chào mừng con trở về, tổ chức tiệc lớn cảm ơn những người đã giúp đỡ suốt 25 năm. Câu chuyện đoàn tụ ấy khiến hàng triệu người Trung Quốc xúc động, trở thành biểu tượng của niềm tin và nghị lực.
Giọt nước mắt trong ngày con thành hôn

Gần hai năm sau, ngày 12/10/2025, đám cưới của Giả Thanh Soái diễn ra tại Hình Đài trong niềm vui ngập tràn. Hàng trăm người dân địa phương đến chúc phúc, buổi lễ còn được livestream, thu hút hơn 100.000 lượt xem.
Khi chú rể lau nước mắt cho cha mình, cả khán phòng lặng đi. Ông Khắc Phong xúc động nói: “Hôm nay, tôi thấy con lập gia đình, tôi mới tin rằng nỗi đau năm xưa đã khép lại. Bố từng mất con một lần, sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm nữa.”
Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu một đám cưới hạnh phúc, mà còn là hồi kết đẹp cho câu chuyện tìm con kỳ diệu kéo dài suốt 25 năm.
Theo: Vietnamnet