Đột nhập tiệm vàng bằng cách đục tường, một thanh niên ở Trung Quốc trộm hơn 1,7 kg vàng, bán bớt trả nợ cờ bạc, số còn lại chôn ở mộ tổ tiên.
- Thuật toán tín nhiệm và sự hình thành tầng lớp vô hình trong lòng Trung Quốc
- Người an yên sẽ tìm thấy niềm vui trong khổ ải
- Tâm linh có thể đo lường? Khi khoa học bắt đầu giải mã những điều vô hình
Tóm tắt nội dung
Đục tường tiệm vàng, trộm số lượng lớn trang sức
Khoảng 9h ngày 13/12, Công an quận Hoàng Bi (TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) nhận được tin báo về vụ trộm táo tợn tại một tiệm vàng trên địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lỗ lớn bị đục trên tường gần cửa ra vào chính, các tủ trưng bày bên trong bị xáo trộn.
Theo thống kê ban đầu, khoảng 1.783 gram vàng trang sức đã bị lấy đi, tổng giá trị ước tính hơn 1,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,5 tỷ đồng).
Quá trình điều tra cho thấy cầu dao điện của cửa hàng đã bị cố ý phá hoại, khiến hệ thống camera giám sát ngừng hoạt động. Bức tường bên phải lối vào chính bị đục một lỗ đủ rộng để một người chui qua. Ngoài ra, ổ khóa của tiệm sửa chữa điện thoại di động liền kề cũng bị cạy mở, cho thấy nghi phạm đã đột nhập vào cửa hàng này trước, rồi phá tường để sang tiệm vàng.
Lần theo camera, bắt nghi phạm sau 3 ngày
Từ dữ liệu camera khu vực xung quanh, cảnh sát phát hiện một xe sedan màu trắng xuất hiện gần hiện trường. Chiếc xe này vào Vũ Hán một ngày trước khi vụ trộm xảy ra, đỗ gần tiệm vàng và rời đi ngay sau khi gây án.
Mô hình “đến trước khi gây án, rời đi sau khi gây án”, cùng việc người lái xe dùng tấm che nắng để che mặt, khiến phương tiện này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng điều tra.
Qua xác minh, cảnh sát xác định người điều khiển xe là Ngụy (trú tại huyện Thông Sơn, cách hiện trường hơn 200 km), có nhiều tiền án tiền sự. Tối 16/12, Ngụy bị bắtgiữ tại quê nhà.
Tại cơ quan công an, Ngụy thừa nhận rạng sáng 13/12 đã cạy cửa tiệm sửa điện thoại, sau đó đục tường ngăn để đột nhập tiệm vàng và lấy số lượng lớn trang sức.
Chôn 1,3 kg vàng tại mộ tổ tiên
Nghi phạm khai đã bán hơn 400 gram vàng để trả một phần nợ cờ bạc. Đối với số vàng còn lại, Ngụy cho rằng không nơi nào an toàn nên đã gói trong vải, mang về quê nhà Tùy Châu và chôn phía sau bia mộ tổ tiên.
Ngày hôm sau, cảnh sát đưa Ngụy đến khu mộ gia đình. Tại đây, lực lượng chức năng thu hồi hơn 1.300 gram vàng trang sức bị chôn giấu, đồng thời thu giữ phần lớn số tiền mà nghi phạm thu được từ việc bán tang vật.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: Vnxpress