Đêm Giáng sinh 24/12/2025, nhiều khu vực tại TPHCM trở nên sôi động khi quán cà phê, nhà thờ, giáo xứ đồng loạt phun “tuyết nhân tạo”. Hoạt động này thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, trẻ em và các gia đình đến vui chơi, chụp ảnh

Quán cà phê trở thành điểm check-in đêm Noel

Tối 24/12, nhiều quán cà phê tại TPHCM trang trí theo chủ đề Giáng sinh và tổ chức phun “tuyết nhân tạo” vào khung giờ cao điểm. Những “cơn mưa tuyết” bất ngờ nhanh chóng thu hút đông người dân đến trải nghiệm và ghi lại khoảnh khắc đêm Noel.

Theo ghi nhận, các quán có không gian trang trí nổi bật thường kín chỗ từ sớm. Nhiều khách chủ động đến trước giờ phun tuyết để chọn vị trí đẹp, chờ thời điểm “săn tuyết rơi”.

Nhân viên một quán cà phê tại phường Diên Hồng cho biết, tuyết được phun theo từng đợt ngắn, mỗi đợt khoảng 10–15 phút, cách nhau 30 phút. Cách làm này nhằm bảo đảm an toàn thiết bị và tạo điểm nhấn cho khách tham quan trong đêm lễ.

Trong không gian ánh đèn và nhạc Giáng sinh, nhiều bạn trẻ diện trang phục tông đỏ, trắng, xanh lá cây. Không ít người đội mũ ông già Noel, bờm sừng tuần lộc để chụp ảnh cùng “tuyết nhân tạo”.

Nhà thờ, giáo xứ lung linh giữa “mưa tuyết”

Không chỉ tại quán cà phê, nhiều nhà thờ, giáo xứ và xóm đạo trên địa bàn TPHCM cũng tổ chức phun “tuyết nhân tạo”. Hoạt động này được kết hợp với ánh đèn trang trí, hang đá và cây thông Noel, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo.

Một số điểm thu hút đông người như Giáo xứ Tân Đức (phường Phước Long), Nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (phường Gia Định), xóm đạo lớn nhất TPHCM tại phường Bình Đông. Người dân tập trung từ chiều để tham dự thánh lễ, sau đó nán lại tham quan, chụp ảnh.

Dưới những bọt tuyết trắng bay trong ánh đèn, nhiều người ví von cảm giác như đang “đón Noel ở châu Âu” giữa lòng thành phố. Trẻ em tỏ ra thích thú khi lần đầu được vui chơi dưới “tuyết rơi”, còn người lớn thong thả dạo bước, tận hưởng không khí lễ hội.

Bên cạnh tuyết nhân tạo, một số cửa hàng còn tổ chức phun bong bóng khói, thu hút nhiều em nhỏ dừng chân vui đùa và chụp ảnh lưu niệm.

Dòng người đổ về xóm đạo, phố nhà thờ đến khuya

Tại các khu vực quanh nhà thờ và xóm đạo, lượng người đổ về ngày càng đông khi màn đêm buông xuống. Các tuyến đường như Phạm Thế Hiển chật kín dòng người dạo chơi, tham quan và ghi lại khoảnh khắc mùa lễ hội.

Tại Nhà thờ Bình Thái, thánh lễ Giáng sinh diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Bên trong thánh đường, tiếng thánh ca vang lên cùng những lời cầu nguyện lặng lẽ. Bên ngoài, các tiểu cảnh Giáng sinh được đầu tư công phu với hang đá, cây thông, ánh đèn rực rỡ.

Sau khi tham dự thánh lễ, nhiều giáo dân tiếp tục nán lại khuôn viên nhà thờ để cầu nguyện cho các linh hồn người đã khuất. Trước các bức tường lưu danh, họ thắp nến, chắp tay đọc kinh, tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, người thân đã qua đời.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết Giáng sinh là ngày lễ trọng và thiêng liêng của người Công giáo. Đây không chỉ là dịp mừng lễ trong đạo mà còn là thời gian để gia đình sum họp, mọi người sống chậm lại, hướng tới yêu thương, bình an và sẻ chia.

Giữa dòng người tấp nập, những bông tuyết nhân tạo bay trong ánh đèn và tiếng nhạc Giáng sinh vang khắp nơi đã góp phần tạo nên một đêm Noel rộn ràng, ấm áp tại TPHCM. Dù chỉ là “tuyết nhân tạo”, với nhiều người, đó vẫn là trải nghiệm đáng nhớ trong mùa Giáng sinh năm 2025

Theo: Báo Người Lao Động


Từ Khóa: