Một cú ngã tưởng chừng bình thường đã đẩy em Phạm Thành Đạt (SN 2019, Hà Tĩnh) vào hành trình chiến đấu sinh tử với căn bệnh ung thư ác tính. Để giữ lại mạng sống cho con, gia đình buộc phải chấp nhận ca phẫu thuật cắt bỏ chân phải, trong khi kinh tế đã gần như cạn kiệt.
- Đàm phán không đột phá, Tổng thống Trump ký lệnh trừng phạt Iran
- “Sa lưới” vì dùng Facebook “vẽ” chuyện để cản bước dự án tại Cà Mau
- Đăng tin “việc nhẹ lương cao” đi Hàn Quốc, người phụ nữ lừa hàng tỷ đồng, nhận án
Từ cú ngã bất ngờ đến quyết định cắt bỏ chân
Tháng 10/2025, trên đường đi học về, em Phạm Thành Đạt ở thôn Tây Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ bị ngã. Vài ngày sau, chân phải của em sưng to, đau nhức dữ dội. Lo lắng, cha mẹ đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám và được chẩn đoán viêm xương, chỉ định phẫu thuật hút dịch.
Tuy nhiên, ngay trong ca mổ, bác sĩ phát hiện một khối u bất thường. Đạt được chuyển gấp ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Kết quả xét nghiệm xác định em mắc ung thư ác tính xương và sụn, căn bệnh nguy hiểm, tiến triển nhanh.
Suốt nhiều tháng, cậu bé 6 tuổi phải trải qua các đợt truyền hóa chất liên tục, cơ thể ngày càng gầy yếu. Dù vậy, khối u không thuyên giảm. Ngày 9/1/2026, để ngăn ung thư di căn và giữ lại mạng sống cho Đạt, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân phải của em.
Gánh nặng viện phí và nỗi lo phía trước
Gia đình anh Phạm Văn Như và chị Phan Thị Quỳnh Trang vốn thuộc diện khó khăn. Sau khi mất việc vì dịch Covid-19, hai vợ chồng về quê sinh sống, thu nhập chỉ trông vào vài sào ruộng và những công việc thuê mướn bấp bênh. Từ khi con trai mắc bệnh, mọi khoản chi tiêu đều dồn cho viện phí.
Toàn bộ tiền tích cóp nhanh chóng cạn kiệt. Gia đình còn vay mượn hơn 200 triệu đồng để chạy chữa cho con. Mỗi tuần, ngoài thuốc được bảo hiểm chi trả, họ phải mua thêm thuốc đặc trị với chi phí 3–4 triệu đồng mỗi đơn. Ngay cả con trâu – tài sản giá trị nhất của ông bà ngoại – cũng đã phải bán đi.
Theo các bác sĩ, Đạt đang chờ kết quả giải phẫu để đánh giá nguy cơ di căn. Nếu tình trạng xấu hơn, em có thể phải đối mặt với ca phẫu thuật tháo khớp háng. Trong khi đó, khả năng tài chính của gia đình đã gần như cạn kiệt, chỉ còn biết mong chờ sự giúp đỡ và một phép màu cho cậu bé.
Theo: VietNamNet