Sau khi rơi từ tầng 12 xuống đất, bé trai 5 tuổi đã tự ngồi dậy. Sự việc xảy ra tại khu vực nhà số 13 nằm trên đường Entuziastov, thành phố UFA, Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga.

Theo báo Người Đưa Tin, hình ảnh ghi lại được từ camera an ninh cho thấy, một cậu bé đã rơi từ cửa sổ tầng 12 xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đều cho rằng cậu bé sẽ khó lòng sống nổi. Tuy nhiên, khi chưa có ai phát hiện ra sự việc thì cậu bé đã tự ngồi dậy. Rất may là sau đó, một người đàn ông đã nhìn thấy và chạy tới giúp.

Mời quý độc giả xem video nguồn dẫn từ Dailymail:

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc:

cậu bé
Bé trai tự ngồi dậy sau khi rơi từ cửa sổ tầng 12 xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng (ảnh: Dailymail).
cứu giúp
Sau đó, một người đàn ông đã nhìn thấy và chạy tới giúp em (ảnh: Dailymail).
cứu giúp 1
Nhiều người đã cùng nhau đưa em vào bệnh viện (ảnh: Dailymail).

Được biết, bé trai được đưa vào viện trong tình trạng khá nghiêm trọng nhưng sau 3 lần phẫu thuật, sức khỏe của bé đã tạm ổn định. Theo điều tra ban đầu, cậu bé đã ở nhà một mình khi vụ việc xảy ra.

Mời quý độc giả xem thêm video: