Chú vịt thứ nhất đáp xuống hồ không khác gì boeing; chú thứ hai thì như tiêm kích; chú thứ ba thì cười như địa chủ.

Đôi cánh rất dài, thân hình rất to; hai chú vịt trông như nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Cả hai đều hạ cánh an toàn như máy bay xuống mặt hồ.

Theo Wikipedia, vào năm 2002, nhà tâm lý học Richard Wiseman và đồng nghiệp tại Trường Đại học Hertfordshire (Vương quốc Anh và Bắc Ireland) kết luận rằng: Trong thế giới động vật, vịt được cho là biểu tượng của sự hài hước và ngớ ngẩn.

Richard nói: “Khi bạn muốn kể các câu chuyện cười về các loài vật, tốt nhất bạn hãy chọn hình ảnh con vịt làm đề tài”. Trong thế giới giải trí, có rất nhiều nhân vật hoạt hình vui vẻ và ngốc nghếch như Vịt Donald, Vịt Daffy, Vịt Ludwig Von Drake….